08:18:21 pm Ngày 27 Tháng Tư, 2025
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook
>> TẠI ĐÂY <<
Tìm là có
>>
Trang chủ
Diễn đàn
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình: \({x_1} = 4\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{2}} \right)\) cm và \({x_2} = 4\sqrt 3 \cos \left( {\pi t} \right)\) cm. Phương trình dao động tổng hợp là:
Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng
Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
Lực ma sát nghỉ đã xuất hiện trong trường hợp nào?
Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý
>
CÁC KHOA HỌC KHÁC
>
TOÁN HỌC
(Quản trị:
Mai Nguyên
) >
Tích phân khó
Tích phân khó
Trang:
1
Xuống
« Trước
Tiếp »
In
Tác giả
Chủ đề: Tích phân khó (Đọc 1296 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Chọn tên truy nhập
Học sinh 12
Thành viên mới
Nhận xét: +1/-1
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 12
-Được cảm ơn: 10
Offline
Giới tính:
Bài viết: 15
Nhìn thấy cơ hội trong từng khó khăn
KhoVjGaj@yahoo.com.vn
Tích phân khó
«
vào lúc:
01:49:56 am Ngày 09 Tháng Ba, 2013 »
[tex]I=\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\frac{(1-sinx)cosxdx}{(1+sinx)(2-cosx^{2})}}[/tex]
Mong thầy cô và các bạn pro giúp đỡ [-O<
Logged
EL_DHVD
Học sinh
Thành viên tích cực
Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 39
-Được cảm ơn: 69
Offline
Giới tính:
Bài viết: 143
Đi Lính Rồi .
Trả lời: Tích phân khó
«
Trả lời #1 vào lúc:
12:53:35 pm Ngày 09 Tháng Ba, 2013 »
ở dưới mẫu là cos(x)^2 hay cos(x^2) vậy bạn
Logged
LanAnhKut3
Thành viên mới
Nhận xét: +13/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 39
-Được cảm ơn: 7
Offline
Bài viết: 41
Trả lời: Tích phân khó
«
Trả lời #2 vào lúc:
11:41:34 pm Ngày 10 Tháng Ba, 2013 »
Đặt [tex]u=sinx\Rightarrow du=cosxdx[/tex]
[tex]\Rightarrow I= \int_{0}^{1}{\frac{1-u}{(1+u)(1+u^{2})}}du \Rightarrow I= \int_{0}^{1}{\frac{1}{1+u}}du-\int_{0}^{1}{\frac{u}{1+u^{2}}}du[/tex]
Còn lại tự giải nha
Logged
Tags:
Trang:
1
Lên
In
« Trước
Tiếp »
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
Loading...