EURO 2012 đã cận kề, có lẽ điều này là tin vui với đa số những người yêu thích bóng đá. Nhưng có lẽ với những học sinh 12 thì chưa hẳn là niềm vui.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kỳ thi Đại học sẽ đến, mà Euro lại kế bên, vậy thì nên làm thế nào đây?
Những em 12 mà không mặn mà với môn túc cầu thì quá là đơn giản, nhưng với các em say mê bóng đá (nhất là các em nam) thì thật là khổ sở khi phải cân bằng việc học và xem bóng đá.
Thực ra, ngày xưa ĐQ thi đại học cũng là năm có tổ chức bóng đá (Wolrd Cup), cho nên ĐQ hiểu cảm giác của các em lúc này.
Mong rằng các em có thể cân bằng giữa hai việc này. Để đến ngày thi ta vẫn có phong độ tốt, thì không nên quá sa đà vào Euro, chỉ nên xem hạn chế thôi, xem những đội mình yêu thích là đủ rồi. Chứ mà sa đà xem hết bao nhiêu trận thì coi như tiêu tùng luôn.
Và các em cũng không nên thức khuya để xem, sáng thức dậy xem chiếu lại là được, và ở nhà xem thì hơn ra là quán xem. Vì ở nhà mình không bị dụ dỗ, lỡ ra quán rồi thì khó mà về sớm để ôn bài đây.
Kỳ thi đại học rất quan trọng, thử nghĩ, nếu chúng ta xao lãng việc học trong tháng cuối này, rồi chỉ vài tháng sau, nhìn những người bạn trong lớp từng người bước vào giảng đường đại học, còn mình thì vẫn cố ôn thi lại, cái cảm giác chắc không dễ chịu chút nào.
Cuối cùng, cũng như tiêu đề bài này, thầy mong các em
đồng hành Euro, không quên bài vở.