10:08:56 pm Ngày 27 Tháng Tư, 2025
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook
>> TẠI ĐÂY <<
Tìm là có
>>
Trang chủ
Diễn đàn
Một cần rung dao động với tần số 10 Hz tạo ra trên mặt nước những gợn lồi và gợn lõm là những đường tròn đồng tâm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Ở cùng một thời điểm, hai gợn lồi liên tiếp có bán kính chênh lệch nhau:
Hạt nhân O817 có
Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp . Khi thì . Khi thì cường độ dòng điện trễ pha π4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị của U là:
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 4 mm có vân sáng của bức xạ có bước sóng:
Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau: Nếu cho các cây F1ở phép lai thuận giao phấn với nhau thì theo lí thuyết, đời F2có:
Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý
>
GIẢI TRÍ
>
GIAO LƯU - HÀNH LANG THƯ VIỆN
>
"Ăn mày dĩ vãng"
"Ăn mày dĩ vãng"
Trang:
1
Xuống
« Trước
Tiếp »
In
Tác giả
Chủ đề: "Ăn mày dĩ vãng" (Đọc 1725 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Trần Anh Tuấn
Giáo viên Vật lý
Lão làng
Nhận xét: +42/-16
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 217
-Được cảm ơn: 367
Offline
Giới tính:
Bài viết: 709
Chú Mèo Đi Hia
tuan_trananh1997@yahoo.com
"Ăn mày dĩ vãng"
«
vào lúc:
11:03:14 pm Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2015 »
Chẳng mấy khi rảnh rỗi vô diễn đàn "ăn mày dĩ vãng" tí
Nhớ hồi lớp 10 , vui ơi là vui , vô diễn đàn , hỏi bài tập , rồi giải bài tập , rồi làm mod ,
Quen được biết bao nhiêu anh chị bạn bè , thức đêm chém gió tưng bừng
Giờ xem lại mấy bài hồi đấy tự nhiên nghĩ :"Sao ngày xưa mình trâu thế ?" Giờ đọc lại chả hiểu gì , tại sao mình nghĩ ra được cái lời giải ấy nhỉ ? :.)) :.)) :.))
Bây giờ , mấy anh chị mỗi người mỗi nơi , ai cũng ít vào diễn đàn đi .
Có rủ nhau đi quẩy thì cũng là tinh thần bạn bè là chính .
Các thầy ở trong nam cũng ít nhiều không được gặp mặc dù các thầy giúp đỡ chúng em học nhiều nhiều lắm , nhất là thầy
Hà Văn Thạnh
.
Lảm nhảm đêm khuya , xin bạn hữu gần xa chớ cười chê ạ . ho:) ho:)
Logged
Tận cùng của tình yêu là thù hận
Sâu thẳm trong thù hận là tình yêu
Tags:
Trang:
1
Lên
In
« Trước
Tiếp »
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
Loading...