04:30:57 am Ngày 09 Tháng Tư, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  



Trả lời

Niềm vui bất ngờ của cậu học trò nghèo vượt khó

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Niềm vui bất ngờ của cậu học trò nghèo vượt khó  (Đọc 1714 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Điền Quang
Administrator
Lão làng
*****

Nhận xét: +125/-8
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 185
-Được cảm ơn: 2994

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 2742


Giáo viên Vật Lý


Email
« vào lúc: 10:09:15 pm Ngày 20 Tháng Bảy, 2014 »

Hay tin em Nguyễn Khoa Chương đỗ thủ khoa ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, bà con, láng giềng không ngớt lời khen ngợi và chúc mừng cậu học trò nghèo học giỏi. Ngôi nhà nhỏ ở tận cùng con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển (Q.8, TPHCM) tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.

Vượt khó học giỏi
 
Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, em Nguyễn Khoa Chương luôn học giỏi suốt 12 năm học phổ thông. Gia đình Chương thuộc diện khó khăn ở phường. Suốt 3 năm học cấp ba, em được miễn 50% học phí vì gia cảnh khó khăn. Mẹ Chương làm tạp vụ ở một công ty, thu nhập hàng tháng tầm 3 triệu đồng. Trong khi đó, cha em bị ung thư thanh quản hơn 10 năm nay, đã mổ hai lần và hiện tại thì cũng thường xuyên đi tái khám vì vết mổ bị nhiễm trùng, hàng ngày đều phải uống thuốc. Hai năm trở lại đây, bệnh tình ngày càng xấu đi khiến cha em mất sức lao động nên gánh nặng gia đình đặt lên vai người mẹ.

Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, con đường học tập gặp nhiều trở ngại nên anh trai Chương đành gác việc học, đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. May mắn đối với Chương là dù gia cảnh khó khăn nhưng cha mẹ luôn ủng hộ và động viên Chương học. Thành quả đỗ thủ khoa ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chính là cái kết có hậu cho nỗ lực và đam mê ngành Kỹ thuật cơ điện tử của cậu học trò nghèo.


Chương đạt thủ khoa thi khối A1 và đạt tổng điểm 26 (sau khi làm tròn). Sau khi hoàn thành kì thi, Chương nhẩm tính được chừng 24 điểm. Năm trước ngành Kỹ thuật cơ điện tử lấy 20 điểm, nên Chương hạ quyết tâm phải thi chừng 22 điểm để khi điểm chuẩn có cao hơn năm trước thì vẫn có cơ hội đậu. Kết quả ngoài mong đợi, khi hai môn Toán, Lý em cùng đạt điểm 8,5, còn môn Tiếng Anh 8,75 điểm. “Dù rất cố gắng nhưng em cũng không thể “chinh phục” hết đề Toán, đây cũng chính là môn em bị áp lực nhất”, Chương cho biết.

“Em chỉ dám đặt mục tiêu đậu, việc nhận được tin mình là thủ khoa quả thật khiến cả nhà bất ngờ. Trong thời gian chờ đợi, cả nhà em luôn hồi hộp lo lắng. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, nhưng em chỉ duy nhất cho mình một sự lựa chọn, nếu không đậu thì sẽ chuyển xuống học hệ Cao đẳng của ngành này. Dù rất mạo hiểm nhưng đó là sự lựa chọn và cuối cùng em đã hoàn thành tốt”, Chương vui mừng chia sẻ.

Không chỉ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, mỗi hè Chương đều tìm cho mình một công việc làm thêm để phụ giúp gia đình. Mỗi ngày, Chương hì hục ngồi tra khóa dây kéo cặp học sinh với tiền công là 60 đồng/cái, kiếm thêm được 40.000 đồng. Hè năm lớp 10, qua một người quen, mẹ Chương tìm cho em được một chân nhân viên phục vụ nhà hàng ở khu phố Tây, quận 1. Ngoài việc kiếm thêm thu nhập thì đây cũng là môi trường thuận lợi để em học tập, trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ của mình.

Bên cạnh chỗ bàn học của Chương là một chiếc máy tính khá cũ kỹ. Chương cho biết đó là đồ của công ty không dùng nữa nên mẹ em xin về từ lúc em mới học lớp 5. Dù trông “cổ lỗ sỉ” vậy chứ đó là phương tiện giúp em có thể tra cứu tài liệu, tìm ra những “bí kíp” giải bài tập suốt thời gian qua.
Không tự ti vào cái nghèo, cái khó của gia đình, chàng trai này vẫn luôn giữ trong mình ngọn lửa lạc quan. Trong suốt 12 năm đi học, Chương đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
 
“Bước vào đại học em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Em không vì tâm lý được vào đại học thì có thể cho phép mình nghỉ ngơi. Bước vào năm 2 em sẽ học thêm Anh văn. Hai năm sau, em sẽ tìm cho mình được cơ hội thực hành nhiều hơn để làm quen với công việc của mình. Môi trường đại học sẽ khắc nghiệt và nhiều thử thách hơn”, Chương chia sẻ.

Đam mê và quyết tâm vào ngành mình yêu thích

Khi nhắc đến việc chọn vào ngành Kỹ thuật cơ điện tử, ánh mắt Chương sáng lên và chia sẻ bao ước vọng về ngành mà mình yêu thích từ lâu. Đó là lý do em ngày càng quyết tâm thi đậu ngành này. Nhiều người khi mới gặp Chương, trông mặt em ai cũng lầm tưởng em là con “mọt sách” chính hiệu. Thế nhưng, với Chương thời gian dành cho học tập chỉ ở mức độ vừa phải. Ngoài việc học, em rất yêu thích những hoạt động thể thao, nhất là đá bóng. Đặc biệt, Chương cũng là một “kỳ thủ” môn cờ tướng có hạng ở trường.

Từ khi bắt đầu học cấp 3, Chương đã định hướng ngành nghề của mình. Đến năm lớp 11 thì Chương đầu tư thời gian nhiều cho 3 môn khối D1. Từ cậu học sinh ban A của Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), Chương chuyển sang học ban nâng cao 3 môn Toán, Lý, Anh văn để tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình ôn thi đại học của mình. Theo Chương thì em thấy mình học Anh văn tốt hơn môn Hóa nhiều nên sớm đầu tư để nắm kiến thức tốt hơn.

Ngoài việc học ở trường, mỗi tối Chương dành từ 2 - 3 tiếng học ở nhà. Hoàn thành bài vở, Chương ngay lập tức chuyển sang giải đề thi đại học và lên mạng trao đổi thêm cùng bạn bè. Tận dụng nguồn tài nguyên kiến thức vô cùng phong phú và hữu ích trên mạng Onternet là một trong những “bí kíp mùa thi” của Chương. Ngoài việc giải bài tập Toán, Lý theo chuyên đề thì Chương còn giải bài tập ở một số trang web, lên Facebook tìm thêm bài tập hay.

Chương cho rằng, để học tập hiệu quả nhất thì phải luôn giữ cho đầu óc được tỉnh táo, có như thế thì tiếp thu bài mới tốt được. Với chàng thủ khoa này thì giấc ngủ luôn được ưu tiên. Tối tầm 10 giờ là em đi ngủ. Ngày đi học thì dậy từ lúc 5g30, ăn uống xong, Chương theo xe mẹ đi làm đến trường luôn. Còn ngày nghỉ thì em “tự thưởng” cho mình ngủ tới 7 giờ. Mỗi buổi trưa, Chương dành 1 - 2 tiếng đủ ngủ nghỉ.
Nụ cười đầy tự tin của anh chàng thủ khoa (Ảnh: Quốc Anh)


Cô Nguyễn Thị Hoa - mẹ Chương cho biết: “Ngay từ nhỏ em rất ham học và có tính tự giác rất cao. Tan học về nhà, làm xong bài tập thì em mới đi chơi. Gia đình luôn động viên học tập và ủng hộ sự lựa chọn nghề nghiệp con cái. Lúc em chỉ duy nhất một ngành thi gia đình cũng rất lo lắng nhưng luôn ủng hộ và tin tưởng vào sự quyết tâm đó”.

Kết quả ngoài cả mong đợi trên của chàng trai chính là thành quả của những tháng ngày miệt mài học tập, mong được vào học ngành mình yêu thích để mong có được cơ hội nghề nghiệp tốt. Gia đình khó khăn nên con đường đổi đời với em chính là học tập thật tốt.

Theo: Dân Trí


Logged



Giang đầu vị thị phong ba ác,
Biệt hữu nhân gian hành lộ nan.
Tags: Nguyễn Khoa Chương ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM 
Trang: 1   Lên
  In  


 
Chuyển tới:  

© 2006 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_21288_u__tags_0_start_0