08:39:32 am Ngày 24 Tháng Mười, 2024
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook
>> TẠI ĐÂY <<
Tìm là có
>>
Trang chủ
Diễn đàn
Dãy nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi đó, cảm kháng của cuộn cảm có giá trị bằng R. Hệ số công suất của đoạn mạch là
Chọn câu sai. Tia a (alpha):
Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì tần số:
Tại thời điểm đã cho, trong mẫu còn 25% hạt nhân phóng xạ chưa bị phân rã. Sau đó 10 giây số hạt nhân chưa bị phân rã giảm chỉ còn 12,5%. Chu kỳ bán rã của hạt nhân phóng xạ là
Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý
>
VẬT LÝ PHỔ THÔNG
>
VẬT LÝ 11
(Các quản trị:
Hà Văn Thạnh
,
Trần Văn Hậu
,
Nguyễn Bá Linh
,
Đậu Nam Thành
,
Trịnh Minh Hiệp
,
Trần Anh Tuấn
,
ph.dnguyennam
,
cuongthich
,
huongduongqn
) >
[vật lí 11] định luật ôm cho toàn mạch
[vật lí 11] định luật ôm cho toàn mạch
Trang:
1
Xuống
« Trước
Tiếp »
In
Tác giả
Chủ đề: [vật lí 11] định luật ôm cho toàn mạch (Đọc 2090 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
mavuongkhongnha
Thành viên mới
Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 1
-Được cảm ơn: 0
Offline
Giới tính:
Bài viết: 1
mv_9x
[vật lí 11] định luật ôm cho toàn mạch
«
vào lúc:
02:31:59 pm Ngày 21 Tháng Mười, 2012 »
mình rất thích học lí nhưng lớp 9 mình mất gốc
(
bạn nào học siêu chỉ dạy mình cách vẽ lại mạch nhé
và hướng dẫn luôn bài này cho mình với :
Logged
trở lại là chính mình
Trịnh Minh Hiệp
Giáo viên Vật Lý
Moderator
Lão làng
Nhận xét: +31/-2
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 45
-Được cảm ơn: 723
Offline
Giới tính:
Bài viết: 873
Trả lời: [vật lí 11] định luật ôm cho toàn mạch
«
Trả lời #1 vào lúc:
02:43:25 pm Ngày 21 Tháng Mười, 2012 »
Em xem lại quy định đăng bài. Vì đây là lần đầu, Ban Quản Trị nhắc nhỡ em, lần sau vị phạm bài sẽ bị xóa mà không cần phải nhắc nhỡ
(Đề bài phải đánh máy không được gửi file ảnh)
«
Sửa lần cuối: 02:52:15 pm Ngày 21 Tháng Mười, 2012 gửi bởi Trịnh Minh Hiệp
»
Logged
Lãng tử xa quê lòng nhớ mẹ.
Anh hùng lận đận nỗi thương cha...!
Tags:
Trang:
1
Lên
In
« Trước
Tiếp »
Chuyển tới:
Chọn nơi chuyển đến:
Loading...