11:41:19 pm Ngày 28 Tháng Tư, 2025 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  

Vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 15 cm cho ảnh ảo lớn hơn vật hai lần. Tiêu cự của thấu kính là
Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động
Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách nhau 6 cm trong không khí. Trong hai dây dẫn có hai dòng điện cùng chiều có cùng cường độ I1 = I2 =2 A. Cảm ứng từ tại điểm M cách mỗi dây 5 cm là
Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidro, chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của electron trên quỹ đạo L và tốc độ của electron trên quỹ đạo N bằng
Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến thiên thạch người ta dùng một tia laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,55 μm, chiếu về phía thiên thạch. Thời gian kéo dài mỗi xung là t và công suất của chùm laze là 100000 MW. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là c=3.108 m/s và h=6,625.10-34J.s . Số phôtôn chứa trong mỗi xung là 2,77.1022 hạt. Tính t .


Trả lời

Vừa đi vệ sinh vừa thiết kế website

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vừa đi vệ sinh vừa thiết kế website  (Đọc 1495 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
kien2810
Thành viên mới
*

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 0

Offline Offline

Bài viết: 1


Email
« vào lúc: 10:25:36 pm Ngày 14 Tháng Sáu, 2012 »

Số là em có thằng bạn cùng xóm trọ học Công nghệ thông tin cùng nhau.Chuyện về thằng ku này thì đúng là đi vào truyền kỳ xóm em.Ku cậu là sinh viên năm nhất, mà năm nhất thì chắc bác nào đi học Đại học cũng biết, đa phần ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó chứ không bê tha như năm 2, năm 3 bọn em(cái này em chỉ tính tương đối thôi nhé).Nhà nó cũng có điều kiện nên ngay năm đầu đã cho đi học thêm học nếm đủ kiểu nên trông nó lúc nào cũng lơ ngơ, nghĩ ngợi vẩn vơ(cái này chắc do học nhiều quá  ).Hết học java .net mà nó chả biết mình thích cái gì và nên theo cái nào.Rồi một hôm nhóm bọn em học nhóm thiết kế website để nộp cho thầy làm bài tập lớn, cả nhóm đang bàn luận rôm rả thì nó sang chơi.Thấy mấy trang web bọn em làm đẹp quá nên ham, thích tít mẳt lại rồi bắt bọn em dạy cho bằng được.Thấy ku cậu ham học, bọn em cũng thương  nên chỉ lấy nó mỗi buổi học 1 là 1 lần quét dọn cho cả xóm.Thế rồi ku cậu ôm quyển sách Căn bản thiết kế website bằng PHP về, cày ngày cày đêm.Nhiều hôm học đến 2,3h sáng mót đi vệ sinh quá mà không dám ra ngoài(vì xóm em gần cánh đồng vẫn còn mấy ngôi mộ, nhà vệ sinh chung lại cách xa phòng nó ) thế là ông con đứng lên bàn rồi bắc ... ra phóng tồ tồ xuống hiên."Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma" một ngày xấu trời nọ, bác chủ nhà trọ dậy đi ... , đi ngang qua thấy nước từ phòng nó phun ra ầm ầm, bác liền lập biên bản và hôm sau thằng bé phải dọn nhà vệ sinh cho cả xóm.Từ đó nó được xóm em tặng cho biệt danh "đại bác thần công" http://lp-creative.net/services?lp=webdesign&id=1


Logged


Tags:
Trang: 1   Lên
  In  


 
Chuyển tới:  

© 2006 Thư Viện Vật Lý.