Ảnh: Mưa trên vệ tinh Titan

Hiệp Khách Quậy Trời đang đổ mưa trên Titan. Thật ra, đó có khả năng là trận mưa methane trên Titan chứ không phải trò đùa của ngày Cá tháng Tư đâu. Xin mời đọc tiếp.

Trời đang đổ mưa trên Titan. Thật ra, đó có khả năng là trận mưa methane trên Titan chứ không phải trò đùa của ngày Cá tháng Tư đâu. Khung cảnh hầu như quen thuộc ấy được miêu tả trong bức ảnh minh họa này của bề mặt vệ tinh lớn nhất của sao Thổ nhìn từ một góc độ bị xói mòn mạnh cùng với một bầu trời giông bão. Kịch bản đó phù hợp với những trận mưa bão theo mùa nhất thời làm sậm bề mặt của Titan dọc theo những vùng xích đạo của vệ tinh trên, khi nhìn bởi những thiết bị gắn trên phi thuyền Cassini. Tất nhiên, trên vệ tinh Titan băng giá, với nhiệt độ bề mặt khoảng – 180 độ C, chu trình bay hơi, tạo mây và mưa đi cùng với methane lỏng thay vì nước. Những đám mây sét cũng có thể xuất hiện trong bầu khí quyển dày, giàu nitrogen của Titan.

Ảnh: David A. Hardy

Mời đọc thêm