01:11:01 am Ngày 12 Tháng Tư, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  



Trả lời

Thử làm bác sĩ tâm lí với topic "nhà tâm lí học nha"

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thử làm bác sĩ tâm lí với topic "nhà tâm lí học nha"  (Đọc 7004 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
tuyetroimuahe_vtn
Thành viên tích cực
***

Nhận xét: +9/-15
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 1

Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 181


yêu thương hết mình

tuyetroimuahe_vtn@yahoo.com.vn hongthoma3 tuyetroimuahe_vtn
Email
« vào lúc: 01:58:56 pm Ngày 19 Tháng Giêng, 2010 »

Bạn gặp vấn đề rắc rối trong truyện tình cảm ư,bạn gặp những điều khó nói của tuổi mới lớn ,hãy đến với topic này để cùng nhau chia sẻ nha
Hj mình thấy hầu hết các bạn vào thư viện đều ở tuổi đang lớn ,cái tuổi rất dễ gặp những vấn đề về tâm sinh lí vì vậy mình lập topic này hy vọng các bạn có thể chia sẻ những tâm sự với tất cả mọi người để mọi người cùng biết và cùng giúp đỡ nha
Sau đây mình xin mở màn đầu tiên .đây là 1 câu chuyện rất thật của bản thân mình ,
Mình có quen 1 cậu bạn và có thể nói là rất thân.Bạn ấy ở quảng ninh .Hôm vừa rồi bạn ấy có gửi cho mình 2 chiếc đĩa boot và đã goshtqua đường chuyển phát nhanh.Hôm đó mẹ mình cũng ở nhà và biết chuyên đó.Mẹ mình tưởng mình yêu đương vớ vẩn trên mạng thế là mắng mình 1 trận tơi bời .Mình đã cố gắng giải thích nhưng mẹ vẫn không hiểu cho mình .
Nếu là bạn ,bạn sẽ làm ji

Hj rất mong nhận được ý kiến phản hồi của các bạn  :-h :-h :-h :-h :-h :-h


Logged



giới hạn của nỗi buồn
Với những nỗi đau khổ và bất hạnh gặp phải trên đường đời ,bạn nên đưa ra 1 giới hạn thời gian nào đó đẻ vượt qua.Bên kia ngày buồn ,cuộc sống lại tiếp tục và nhịp điệu tươi vui
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #1 vào lúc: 09:17:15 pm Ngày 02 Tháng Tư, 2010 »

Này!! cho chị hỏi câu ngoài lề tí : đĩa boot và gosht có nghĩa là gì ? UHm chị có tra từ điển chữ boot rồi , nhưng nhiều nghĩa quá , Chẳng biết nghĩa nào sẽ đúng trong trường hợp này , hic , Còn chữ gosht thì chị ko tìm thấy !! Em có thể giải thích rõ hơn ko , biết đâu lại có thể "tư vấn" ... được 1 tí nào đó ... dù ko chắc lắm .. Cheesy


Logged
dt.huongh2
Thành viên tích cực
***

Nhận xét: +8/-3
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 0

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 136


dt.huongh2
Email
« Trả lời #2 vào lúc: 10:06:43 pm Ngày 02 Tháng Tư, 2010 »

 Cheesy đầu tiên ỉ eo mama"mama hog tin con sao? Sad".................sau đó kể chuỵn về ngừi pạn đó cho mama nghe na,nói với mama rằng mìh với ngừi đó chỉ là pạn thui =d>................sau đó nếu cần thì phone cho pạn í................chứng thực :])..............đó là ý kiến của mình!hj!đoán vậy vì chưa gặp th này bao jo`


Logged

http://thptbinhxuyen.net/4rum/index.php
mời mọi ngừi ghé wa 4rum trường mình Cheesy
tinhoc
Thành viên tích cực
***

Nhận xét: +6/-3
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 48
-Được cảm ơn: 25

Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 225


¶v¶¥ £0\/€ F0R ¥0U

luckygirl_sorrymylove
Email
« Trả lời #3 vào lúc: 09:59:48 am Ngày 03 Tháng Tư, 2010 »

Này!! cho chị hỏi câu ngoài lề tí : đĩa boot và gosht có nghĩa là gì ? UHm chị có tra từ điển chữ boot rồi , nhưng nhiều nghĩa quá , Chẳng biết nghĩa nào sẽ đúng trong trường hợp này , hic , Còn chữ gosht thì chị ko tìm thấy !! Em có thể giải thích rõ hơn ko , biết đâu lại có thể "tư vấn" ... được 1 tí nào đó ... dù ko chắc lắm .. Cheesy
đó la`2 loại đĩa dùng để chạy chương trình máy tính.
Bạn gặp vấn đề rắc rối trong truyện tình cảm ư,bạn gặp những điều khó nói của tuổi mới lớn ,hãy đến với topic này để cùng nhau chia sẻ nha
Hj mình thấy hầu hết các bạn vào thư viện đều ở tuổi đang lớn ,cái tuổi rất dễ gặp những vấn đề về tâm sinh lí vì vậy mình lập topic này hy vọng các bạn có thể chia sẻ những tâm sự với tất cả mọi người để mọi người cùng biết và cùng giúp đỡ nha
Sau đây mình xin mở màn đầu tiên .đây là 1 câu chuyện rất thật của bản thân mình ,
Mình có quen 1 cậu bạn và có thể nói là rất thân.Bạn ấy ở quảng ninh .Hôm vừa rồi bạn ấy có gửi cho mình 2 chiếc đĩa boot và đã goshtqua đường chuyển phát nhanh.Hôm đó mẹ mình cũng ở nhà và biết chuyên đó.Mẹ mình tưởng mình yêu đương vớ vẩn trên mạng thế là mắng mình 1 trận tơi bời .Mình đã cố gắng giải thích nhưng mẹ vẫn không hiểu cho mình .
Nếu là bạn ,bạn sẽ làm ji

Hj rất mong nhận được ý kiến phản hồi của các bạn  :-h :-h :-h :-h :-h :-h

chj hãy chờ lúc mẹ chj đang vui vẻ  và thoải mái sau đó tiếp cận rồi nói chuyện dần dần chuyển sang noi chuyện của chj va anh đó. nói rõ là con có người bạn....................... . Chúc chj thành công.


Logged
tinhoc
Thành viên tích cực
***

Nhận xét: +6/-3
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 48
-Được cảm ơn: 25

Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 225


¶v¶¥ £0\/€ F0R ¥0U

luckygirl_sorrymylove
Email
« Trả lời #4 vào lúc: 10:20:04 am Ngày 03 Tháng Tư, 2010 »

cho em ngoài lề tí nhé. giải thích thêm cho chj trâm về đĩa boot và đĩa ghost :đó la`2 loại đĩa dùng để chạy chương trình máy tính. rất khó giải thích. nhưng theo từ điển tin học thì có giải nghĩa từ boot như thế này : "   Khởi phát một thủ tục bao gồm xoá bộ nhớ, nạp hệ điều hành, và chuẩn bị cho máy tính sẵn sàng để sử dụng.
 Thuật ngữ boot có nguồn gốc từ câu nói " Pull your self up by the boots trap" (tự nhấc mình bằng các đai buộc giày).
 Máy tính cá nhân phải thực hiện theo đúng như vậy vì bộ nhớ RAM không giữ lại các chỉ lệnh chương trình khi tắt điện.
 Trong bộ nhớ ROM BIOS của máy tính đã nạp sẵn các chương trình khởi phát và kiểm thử các phần cứng để tự động chạy khi bật điện (khởi động lạnh). Khác với RAM, bộ nhớ chỉ đọc ra ( ROM) này vẫn giữ lại các dữ liệu về các chỉ lệnh chương trình mà không đòi hỏi phải có điện.
".
còn từ ghost theo tin học cũng có nghĩa là bóng ma.


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #5 vào lúc: 07:13:06 pm Ngày 03 Tháng Tư, 2010 »

uhm , chị có  cách sau đây , em thấy thích và phù hợp thì dùng  Cheesy
Màn 1: " Nghiêm túc.."
...Bước 1: Trưa đi học về , gọi U ra một nơi nào đó ( nơi mà 2 người đàn bà có thể nói chiện rõ và nghiêm túc với nhau  Cheesy) bởi sự việc có thành công hay ko còn tùy thuộc vào 1 phần " thiên thời địa lợi nhân hòa " nữa chứ ,
   Bước 2: Nhìn mẹ với ánh mắt thật nghiêm túc và nói :" Thật sự mẹ vẫn chưa tin con ư ?"
   Bước 3: Nếu ta nhận được sự im lặng và tiếng thở dài , thì điều đó có nghĩa là : mọi lời giải thích của ta ko thể làm thay đổi được quan điểm của mẹ dù ta có cố gắng giải thích đi chăng nữa !!Vậy thì thay vì nói thêm thì ta dùng " hành động ". nói thì phải làm liền (1 2 3 rút trong cặp ra và đưa ngay hai cái đĩa chạy chương trình máy tính gì đấy cho mẹ xem và nói : Dạ , đây mẹ xem đi. đó chỉ là 2 cái đĩa để giúp con học tin học tốt hơn thôi ạ !! Mẹ biết con gái mẹ mà !! Cái gì con chưa  biết , chưa hiểu rõ thì con sẽ tìm mọi giải pháp để con biết về nó !! Thời đại công nghệ thông tin, con cũng cần cố gắng chạy theo thời đại chớ, để ko tụt hậu phía sau ! Con sẽ tự khẳng định mình... như mẹ đã tự khẳng định mình là 1 người mẹ tốt đấy ạ !!
  Bước 4 : Nói xong thì giao 2 cái đĩa ấy tận tay cho mẹ và chạy thật nhanh vô nhà , và ko quên ngoái đầu lại và nói : Trưa nay con sẽ nấu cơm từ A đến Z luôn, mẹ cứ nghiên cứu thoải mái 2 cái đĩa ấy nha , Tới bữa con sẽ gọi mẹ ... "
Màn 2: " Tâm sự .."
  Bước 1 : Chọn nơi nào mà 2 mẹ con có thể tâm sự thoải mái với nhau ( Vd: 2 mẹ con cùng rửa chén chẳng hạn, ), Nhưng theo chị thì ta nên chọn thời điểm là " câu chiện được kể lúc nửa đêm " ấy.
Trước khi đi ngủ mình chui vô chăn mẹ , ôm mẹ  Smiley và nói :" Mẹ đã xem hai cái đĩa kia chưa? , giờ mẹ tin con gái mẹ chưa nè !!"
  Bước 2 :Sử dụng chiêu: " Rào trước đón sau " bằng cách hỏi mẹ : " Ngày trước mẹ thích người # giới hồi mấy tuổi vậy mẹ ?, Có phải ba là người đầu tiên mẹ thích ?"
Có thể sẽ nhận được tiếng tằng hắng của mẹ cùng với câu nói " Con bé này ..", hay đơn giản chỉ là im lặng..(Nói chung mọi khả năng có thể xảy ra, bởi lẽ người lớn luôn mắc cỡ.. về những vấn đề có thể gọi là nhạy cảm ấy , hi hi, bởi mẹ chị cũng từng như thế  ,  lúc ấy do chị hỏi nhiều quá nên mẹ chị bảo : " Giờ có muốn ngủ dưới đất hay trên giường ,", hic Undecided Embarrassed...
Mà thôi vô vấn đề chính đây
  Bước 3: Giờ là lúc kể trình tự em và ngừoi đó quen nhau như thế nào, ra sao..vân vân và vân vân..Nói chung nên kể cái gì có "lợi' và có "ích" trong tiến trình thuyết phục mẹ!! =d>, Nhưng chị cũng lưu ý 1 điều rằng: giả dụ mẹ có hỏi :" thế con có thích cậu ta ko " ( theo chủ quan chị nghĩ câu hỏi này mẹ sẽ có thể hỏi đấy ), Thôi !! cứ cho là mẹ có hỏi đi thì ta ko nên trả lời gian dối mà nên trả lời sự thật rằng: " Có, nhưng đó chỉ là tình cảm của những người bạn , và đôi lúc con cảm thấy nó hơi vượt qua giới hạn tình bạn 1 chút thôi.., Nhưng con ở tuổi đang lớn mà mẹ!! ( Nói tới đây có thể mẹ em đã hiểu em hơn về những rung động đầu đời ấy , chị bảo đảm chắc chắc mẹ sẽ hiẻu )
  bước 4: " Nêu lý tưởng "..
Sau 1 hồi trò chiện thì cũng phải két thúc!! trước khi két thúc Em nên đưa ra 1 câu nói hùng hồn nhất Cheesy: Con biết!! tuổi con phải lo học hành, và con luôn biét thế nhưng con vẫn được quyèn thích 1 người # giới chứ mẹ hơ!! ( phải cười khi nói câu này), nhưng con sẽ cho nó dừng đúng chỗ và sẽ kiểm soát tốt để ko ảnh hưởng tới học hành, con hứa sẽ đậu 2 trường đại học cho mẹ xem!! ..)
và nói thêm gì nữa là tuỳ em Cheesy Smiley =d>
Màn kết chương: cho mẹ xem tất cả những " đóng góp" của em trên tất cả diễn đàn, để mẹ em biết rằng : con gái mẹ ko phải lên mạng vì "1 cái gì đó" hay quen "một cái gì đó" mà là để học..,
.."Nêu bằng chứng là hiện giờ em học giỏi hơn lớp 10 đó!! "( thì được lên lớp và học thêm những kiến thức mới ko là giỏi thì là gì ??, Cho ngoài lề xíu:Hồi nhỏ ở quê chị, người lớn mà lâu lâu mới gặp cứ thường hay hỏi : " Năm nay cháu học lớp mấy rồi ?" .....-"dạ lớp 5 "...." Ồ ! giỏi nhỉ!! mới đây mà đã học lớp 5 rồi đấy!!"...
Chị thấy đa số cứ người lớn gặp trẻ con thì hay hỏi như thế!! Hòi ấy chị thắc mắc 1 điều: thì đủ tuổi thì phải học đúng lớp thôi chứ có gì giỏi đâu nhỉ,hic.. phải hỏi là : năm nay cháu có nhận phần thưởng ko ? " .. Như thế mới khen là giỏi hay dở chứ nhỉ? Nhưng lớn lên chị mới hiểu: Ừ thì đó là " phong tục " nó vậy . " Hỏi " và " khen" thế nó thành quen rồi ...Mà này !! chị nói nãy giờ em có hiểu gì ko? Cái 'ngoài lề' kia là chị giải thích cho câu nói.." Nêu bằng chứng là em .... là gì " thôi , Chứ nó chẳng liên quan đến " vấn đè " kia đâu nha  Cheesy
Nói túm lại, chị chỉ có cách như thế, nếu mẹ em mà ko bị " khuất phục " thì chị  ko  bó tay nữa mà chắc .. bó mình luôn quá!! ko biết mẹ em sao chứ, chứ mẹ chị mang danh là " khó chịu nhất trong 7 người con " ở nhà còn có vẻ " xìu lòng " khi chị có lúc thuyết phục như thế !! Cheesy.. Nhưng dù sao " Mỗi cây mỗi hoa . mỗi nhà mỗi cảnh", Mẹ em có " xìu lòng " hay ko còn tùy thuộc vào chính bản thân mình nữa, Thế nhá!! Nếu em thấy đúng hoàn cảnh thì sử dụng  cho đỡ " buồn" ha  Cheesy
Thoi !! Chúc em " vạn sự như ý.. tỷ tỷ điều bất ngờ..và có thể bơ phờ vì đièu đó... nhưng thôi em đừng lo .. vì có thần tự do ...đứng chờ em ở đó..vậy thì sao phải lo..nhỉ??!! Thôi ! Chấm hết !!!


Logged
Ly.$_@
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +30/-20
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 4

Offline Offline

Bài viết: 271


Hãy sống !! Đừng chỉ tồn tại...!! @_$


Email
« Trả lời #6 vào lúc: 07:27:29 pm Ngày 03 Tháng Tư, 2010 »

À !!! Mà còn chuyện này nữa!! Em là mod của sinh học này phải ko ? Nếu thế thì em chuyển dùm cái câu hỏi về đĩa boot với cái gosht gì đấy , với câu giải thích của nhóc tinhoc đã giải thích cho chị đó , qua post tin học được ko ? Có người nói chị post ko đúng chỗ ... thôi thì em ráng giúp chị nha!!
Sẵn tiện thank nhóc tinhoc luôn nha !! Mà ko biết chị ghi tâm sự thế này có coi là post nhầm chỗ ko trời Huh Chả biết nó có làm nặng máy ko nữa Huh Mà thôi !!! Đọc xong thì em có thể xóa đi ngay bài viết này cũng được !! Dù sao nó cũng ko ghi đúng vấn đề cần bàn ...Thôi !! Có vài điều thế thôi . Chấm hết  m:-t mcd-)


Logged
Tags:
Trang: 1   Lên
  In  


 
Chuyển tới:  

© 2006 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_3016_u__tags_0_start_0