Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢI TRÍ => GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN => Tác giả chủ đề:: hackervn trong 11:11:29 pm Ngày 04 Tháng Năm, 2010

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=3316



Tiêu đề: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: hackervn trong 11:11:29 pm Ngày 04 Tháng Năm, 2010
Lâu rồi mới vào diễn đàn, dạo này cũng không thay đổi nhiều nhỉ. Cùng nhau tích góp danh ngôn chế nào( không tầm bậy ak nha) khai trương lun
Học nhiều chả hiểu bao nhieu, vừa học vừa yêu hiểu nó mới nhiều.
Học quài học cho lắm rồi cũng ăn mắm với ăn tương.
Mọi người cố gắng nghĩ ra rồi thêm vào nha.  ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: Trần Triệu Phú trong 09:54:03 am Ngày 06 Tháng Năm, 2010
học cho lắm, tắm cũng...


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: hackervn trong 11:15:15 am Ngày 07 Tháng Năm, 2010
Hay ta, giờ mới biết anh Phú cũng đâu có vừa, anh em cố gắng đóng góp đi nào  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 01:23:19 pm Ngày 07 Tháng Năm, 2010
hì, Cho góp vui trước khi vô ..." sàn đấu " tí xíu ... Câu này mình đã ..lượm được từ lâu => nghe và ghi lại :
              Càng học thì càng thấy mình càng....( từ bắt đầu với chữ "ng.." )
              Vậy thì tại sao lại phải học ??!!
Uhm !! Mà tại sao lại phải học nhỉ ?!!, Chắc có lẽ ..." làm sao cắt nghĩa được số trời ..." ,
           +   Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ
                chơi ko học mất cả tương lai ...
           + Học, học nữa , học mãi
            Học , học đến sái cổ thì...vẫn học ...




Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: CR7_nhu trong 07:54:00 am Ngày 08 Tháng Năm, 2010
cho góp vui với tui hơi dở văn nên ko bít đây cóa phải là danh ngôn châm ngôn j ko nua

gần mực thì đen, gần đén thì cháy




Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: tinhoc trong 11:06:58 pm Ngày 29 Tháng Năm, 2010
mọi người cho em chơi zới nghen:
 uhm...............
   - học, học nữa, học mãi, hộc hộc.......máu :D
   - trăm năm bia đá cũng mòn
     bia chai cũng bẻ, chỉ còn bia......ôm :D
   - học nhiều......ngu nhiều
     học ít.......ngu ít   :P
em chỉ nhớ nhiu đó thuj. hôm khác pót típ  ^-^ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: tinhoc trong 11:23:56 pm Ngày 29 Tháng Năm, 2010
   - trúc xinh trúc mọc đầu đình
     em xinh em......hút thuốc lào cũng....xinh
hôm nay em nhớ nhiu đó thuj a`.
 àh mà mọi người chơi thêm thơ chế nữa đi. em mở hàng trước nghen hj`hj`
   bài thơ mang tên " Thúy Kiều ngồi bắn CF"
                thúy kiều ngồi bắn rót fai(crossfire)
                vừa ra tới cửa gặp kim trọng liền
                thúy kiều tính tình thật hiền
                trên tay cầm khẩu emm mờ bảy trăm(m700)
                kim trọng sọ đẫ vào tâm
                nhưng vì nhảy nhót tâm xa khỏi đầu
                thúy kiều ngồi nhắm hồi lâu
                nhưng toàn bắn hụt tức điên cả đầu
                kim trọng cứ đi cắm đầu
                phía trước thẳng tiến chẳng nhìn phía sau
                thúy kiều miệng cứ thao thao
                thằng này ngu quá làm ăn được gì
                định bụng sẻ quyết lấy mì
                chỉ lo nhắm trọng chẳng phòng đến thân
                kim trọng cứ chạy lăn săn
                kiều nhắm chẳng trúng tức điên cả đầu
                mụ tú ngồi ở phía sau
                trên tay cầm khẩu súng AVÊMỜ (AWM)
                nhìn thấy kiều ngồi lơ mơ
                mụ nhấp chuột phải nắm ngay sọ kiều
                chuột trái vừa nhấp kiều tiêu
                kiều chết miệng chửi ba hoa tú bà
                chơi mà bắn lén người ta
                có ngon thì cứ so lo tao mày
                mấy thằng gà cở như mày
                tao đây chấp hết tú bà khoe khoan
                kim trọng nghe tiếng súng vang
                nhìn lại thấy xác nàng kiều máu me
                tú bà thì cười he he
                làm cho kim trọng tức khè lửa ra
                tú bà giết người yêu ta
                ta liều ta bắn chết cha mụ nè
                kim trọng không súng hăng tè
                lao ra chụp khẩu em mờ bảy trăm (M700)
                kim trọng người đả vào tâm
                tú bà líc chuột còn 5 máu quèn
                kim trọng la toán mụ hèn
                vừa la vừa bắn vào đầu mụ ta
                tú bà bị bắn trúng đầu
                màng hình hiện cái sọ vàng đẹp ghê
                kim trọng cười hả cười hả cười hê
                giết được mụ tú thấy phê cả người
                hoạn thư nhìn thấy bật cười
                mụ tú gà thế vậy mà cũng phê
                vừa nói vừa cười hê hê
                hoạn thư bắn lén trọng kia lên đường
                sau 5 giây mới hồi sinh
                kiều ra thì thấy trọng kia chết rồi
                hoạn thư con mụ đồ tồi
                người ta 5 máu mà còn bắn sau (bắn lén)
                giỏi thì so lo với tao
                nói rồi ôm súng kiều lao ra liền
                hai bên nhả đạn như điên
                nào ngờ từ hải đã trông thấy rồi
                trong hóc từ hải đang ngồi
                trên tay súng nhắm nhắm đầu hoạn thư
                hoạn thư một nhát hét sọt (headshost)
                kiều thì một nhát sao trời hiện lên
                từ hải số thiệt là hên
                vừa vào đã có mồi ngon trước mặt
                từ hải thằng này đểu thật
                sang ván bà sẽ cho mày biết tay
                hết ván từ hải bắn hay
                thư trọng tạm được tú kiều thì gà

                từ hải đạt lấy A CE
                đoạt luôn cái cúp vàng sao sáng ngời
                GP được hai trăm mười
                kinh nghiệm đươc những trăm mười đó nha
                kiều tú hai đứa bắn gà
                GP được có hơn một trăm thôi
                kinh nghiệm bảy mươi đủ rồi
                thư trọng hai đứa bắn vừa
                GP được khá cũng được trăm hai
                kinh nghiệm thì cũng lai rai
                chín mươi điểm nghiệm cũng ư đủ xài
    cầu trời chị Kiều đừng la em hjchjc hổng phải em viết đâu em copy đó  [-O<
 hôm sau có gì em post típ hen. giờ em đi ngủ khò khò


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 12:06:59 pm Ngày 30 Tháng Năm, 2010
Hì !! Tinhoc cũng ..gứm ..dữ ta , đâu có hiền đâu !! coi chừng chứ .."nghẻo" .. với những người hâm mộ truyện kiều đấy ( như chị chẳng hạn !! hì , nhưng chị đang có phong trào thực hiện "noi gương tính công dung ngôn hạnh " của thúy kiều ...=> tha ..lần này cho em đó nha ( hí hí !! giỡn thui nha m:) m:) m:) )
  uhm..!! xem nào ..
   + Hòn đá mà bik nói năng ..
   Thì thầy ..địa lý ..hàm răng hõng còn ...( trích trong sách : tục ngữ , ca dao VN ..thiệt đấy nha  :D)
   + Ngồi buồn đốt 1 đống rơm
   Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào ..
      khói lên đến tận thiên tào
   Ngọc Hoàng phán hỏi : thằng nào ..đốt rơm ?? ( ..hic !! ai mà bik  :D)
   + Anh hùng gì ? ..anh hùng rơm !!!
   Ta mồi cho lửa ..hết cơn anh hùng       ( cho chừa !! m8-x  :D)
   + tưởng rằng chị ngã em nâng ..
    Ai ngờ chị ngã ..em bưng miệng cười ...    ( có đứa em như thế cũng ..zui thật  :D)


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: tinhoc trong 06:14:24 pm Ngày 31 Tháng Năm, 2010
- Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản
-Được voi đòi.....Hai Bà Trưng
-Không mày đố thầy dạy ai
-Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
-Tiên học lễ hậu học .......ăn
-Có chí thì .......ghê
-Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ
-Bầu ơi thương lấy bí cùng ......mai sau có lúc nấu chung một nồi
-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,vô duyên đối mặt cự um sùm
-Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ,chặt cây nhớ coi cảnh sát
-Qua cầu ngả nón trông cầu ,cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
-Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.
-Chị mắng em trai :"Cái thằng quỷ sứ, làm gì mà cứ huỳnh huỵch lên thế, chẳng có 1 chút ... nữ tính gì cả".
-


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: tonnypham trong 10:28:00 pm Ngày 31 Tháng Năm, 2010
Nhớ được 1 câu cũng xin góp vui:

.....Quay đầu là bờ, .... không ngờ là biển.....
biết dậy khỏi quay, cứ cắm đầu mà đi biết đâu gặp 1 cái đảo.....he he


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: tinhoc trong 05:32:34 pm Ngày 01 Tháng Sáu, 2010
- cùi chỏ sang ngang tạm biệt răng
đầu gối lên ngôi vĩnh biệt hàm  :D :D ( hơi giang hồ tí hj`hj`)
-thất tình tự tử đu dây điện :-\
điện giật tê tê chết...từ từ [-O<
-không biết dựa cột mà nghe
cứ le te người ta.........đấm cho vỡ mồm( kaka ngu là chịu)
-kiến tha lâu ngày.........mỏi cẳng  :D
-ta về ta tắm ao ta
dù trong dù đục cũng là......cái ao :D
-trăm năm kiều vẫn là kiều
ăn xong....rửa chén là điều dĩ nhiên  :P
-đất lành chim đâu
đất không lành đất......nhậu chim luôn :P


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: tinhoc trong 05:40:15 pm Ngày 01 Tháng Sáu, 2010
-Chơi với bạn không tán bồ bạn là thằng khốn nạn,
Mà chơi với bạn tán bồ bạn là thằng lãng mạn
-Con gái có bồ như hoa đã có chủ,
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa
-Hãy yêu như chưa bao giờ được yêu vì sau khi yêu rồi sẽ không bao giờ dám yêu lần thứ 2
-Tình chỉ đẹp khỉ tình còn dang dở.
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
-Đánh vợ là thể thao
Còn đạp vợ xuống ao ấy lại là tinh thần bơi lội.
-Tôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi nào tôi lấy vợ... và sau đó mọi chuyện đã trở nên quá trễ.
-Cách hữu hiệu nhất để nhớ ngày sinh nhật của vợ bạn là hãy quên nó một lần.
-Sự lầm lẫn lớn nhất của đàn ông không phải ở chỗ họ tưởng rằng đàn bà yêu họ, mà ở chỗ họ tưởng rằng họ yêu đàn bà.
-Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp … bye
-thương anh chín đợi mười chờ
Đến khi mười một em lờ bỏ anh
-Tóc thề em xơa ngang vai
Anh mà đụng tới bạt tay bây giờ
-Trai làm nên tiền ra như nước
Gái đoan trang lấy thước ra đo
-Yêu là khổ,Không yêu là lỗ
Thà chịu khổ chứ tui không chịu lỗ
-Chết cho nguời phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải......... sống chung với họ.


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: Tao_Thao trong 09:30:45 am Ngày 27 Tháng Tám, 2010
"không cần nhớ những gì mình đã nói, chỉ cần nhớ những gì mình không nên nói ra"
"Câu chuyện tiếu lâm của các yếu nhân là những câu chuyện dễ gây cười nhất"


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: CR7_nhu trong 03:06:39 pm Ngày 01 Tháng Chín, 2010
lâu lâu mới trở lại diễn đàn em tiếp tục góp vui
dân biết dân bà dân làm dân kiểm tra sai zân chịu
vì mình quên dân vì thân phục vụ


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 05:43:33 pm Ngày 02 Tháng Chín, 2010
lâu lâu mới trở lại diễn đàn em tiếp tục góp vui
dân biết dân bà dân làm dân kiểm tra sai zân chịuvì mình quên dân vì thân phục vụ
    ::), Mạo phép xin hỏi : câu trên có ý nghĩa gì dậy !!! "dân bik dân bà dân kiểm tra" ?????? , Đọc mà chẳng hiểu mô tê răng nứa gì hết trơn hết trọi dậy cà  :D
    Tks ... b-)


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: tinhoc trong 10:31:18 pm Ngày 02 Tháng Chín, 2010
hjhj ng ta viết thiếu chữ thuj mà
 "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, sai dân chịu"  [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: nhoctiukenvin1994 trong 10:13:44 am Ngày 03 Tháng Chín, 2010
Vui quá..hjhj.. =)) mình cũng xin tham gia (vừa tìm dc mấy câu :P , post lên cho mọi người đọc thử xem :D)
Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!!!
Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa .... là hội người mù 100%
"Thuê bao mà bạn vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác."
Hãy sống để được chết một lần
"Em nai vàng ngơ ngác. Quần chết bác ngựa săn"
Vịt là 1 loài có 2 chân, chạy nhanh hơn ... rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém con... cá
 Hôm nay post vài câu thôi ~O) :D ,bữa nào tìm dc post tip =d>


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: CR7_nhu trong 02:19:42 pm Ngày 03 Tháng Chín, 2010
tham gia nhiều vô vực dậy tinh thần hài hước nào.
xấu xấu mà kết cấu nó hài hòa


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: Ly.$_@ trong 05:55:48 pm Ngày 20 Tháng Chín, 2010
  uhm!!, cảm ơn tinhoc nhìu nhan  :D : , Do chưa nghe qua lần nào hết trơn => như thế  ~O)
 uh, còn 1 vấn đề nữa :
     

"Em nai vàng ngơ ngác. Quần chết bác ngựa săn"

    Lại ko hiểu chỗ này nữa : "Quần chết bác ngựa săn"   ??,  Bác ngựa săn là bác nào ta? , Hình như là bác thợ săn  ;;)  b-)
    Tks...


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: CR7_nhu trong 09:54:36 pm Ngày 24 Tháng Chín, 2010
hehehe hình như là bác thợ săn chứ ko phải ngựa săn đâu.
"dân phòng" là j?
"dân phòng" là dân phải đề phòng chứ j hehehehe


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: mrk3nx trong 04:31:21 pm Ngày 24 Tháng Hai, 2011
Thích câu " Đời người là những chuyến đi " không biết là danh ngôn hay là cái gì
_________________
Kirk Sanford Sightline Payments (http://www.KIRKSANFORDGLOBALCASHACCESS.NET)
rakeback (http://www.pokerspelaren.se/poker-online/rakeback/)


Tiêu đề: Trả lời: Danh ngôn bất khuất
Gửi bởi: laivanthang trong 06:30:13 pm Ngày 24 Tháng Hai, 2011
tin học làm thơ hay quá. tuyệt vời