Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH - DU HỌC => HỌC SINH => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 09:00:51 am Ngày 23 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21314



Tiêu đề: THỦ KHOA 29 ĐIỂM - HỌC VIỆN QUÂN Y - QUÁN QUÂN THI THỬ LẦN 6/2014
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:00:51 am Ngày 23 Tháng Bảy, 2014
THỦ KHOA 29 ĐIỂM - HỌC VIỆN QUÂN Y - LÀ QUÁN QUÂN THI THỬ LẦN 6/2014 - DIỄN ĐÀN THƯ VIỆN VẬT LÝ

(http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=721087)

Hinh đạt 29 điểm cho ba môn thi và nếu cộng cả điểm ưu tiên thì số điểm của cậu được tính trọn vẹn thành 30 điểm.

Ít ai ngờ rằng tin Nguyễn Văn Hinh tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp thi tuyển sinh 2014 lại không hề làm những người xung quanh cậu ngạc nhiên. Điều gì khiến một học sinh trường huyện có tên trong bảng vàng quốc gia mà vẫn làm thầy cô, bè bạn nghĩ đó là điều hết sức… bình thường?

Có phải vì từ bé Hinh đã nổi danh sáng dạ, lúc 4 tuổi dù chưa biết chữ vẫn tính nhẩm rất nhanh các phép toán trong phạm vi 100? Hay bởi rất nhiều bài toán khó, chuyên sâu, mở rộng mà cô giáo của lớp 12C1 đưa ra, chỉ cần Hinh giơ tay là cô tin tưởng em đã tìm ra đáp số?

Cô Nguyễn Thị Nhung - phó hiệu trưởng Trường THPT Yên Định 2 - cho biết thầy cô không bất ngờ bởi khả năng của Hinh đã được chứng thực khi tất cả các đợt thi thử trong năm, tất cả đều giành vị trí số 1.

“Kể cả đợt thi thử được Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) tổ chức, Hinh vượt gần 40km từ huyện lên thành phố dự thi, “đọ sức” với toàn học sinh nòi trường chuyên của tỉnh mà rốt cục vẫn đứng đầu”. Ở đợt thử sức ấy, rất trùng hợp khi Hinh đạt số điểm đúng bằng điểm thi thật vào Học viện Quân y.

Chỉ có mẹ Hinh khi hay tin con trai đỗ thủ khoa thì nước mắt cứ tự nhiên chảy tràn. “Con trai đã thực hiện được ước mơ của chính mình. Còn nhớ, thời phổ thông, mình học trường chuyên của huyện, mấy lần đi thi học sinh giỏi, rồi sau đó, cả làng chỉ còn mình mình theo học cấp ba. Vậy mà nhà nghèo, đằng sau mình còn bốn đứa em, nên gia đình không cho học tiếp dù lòng nuôi ước mơ thành cô giáo…”, bà Lê Thị Hường tâm sự.

Bị tước mất ước mơ chỉ vì nhà nghèo, bà Hường cùng chồng dồn hết sức lo cho con cái học hành. Chiều chiều, bà đi chăn trâu, cắt cỏ, còn buổi sáng lại tất tả chạy chợ, bán cá. Nhưng dù có gắng gỏi, số tiền kiếm được cũng không thể đủ trang trai cho cô con gái đang bước vào năm cuối Học viện Ngân hàng và cậu con trai đang cận kề ngưỡng cửa đại học.

Ngày Hinh lên Hà Nội dự thi đại học cả hai đợt cho khối A và B, gia đình bà Hinh phải bán đi trọn một tấn lúa để làm lộ phí cho con đi ứng thí.

Nhiều người thấy lạ lùng khi Hinh thi cả hai khối A và B nhưng đích ngắm chỉ dành cho một lựa chọn duy nhất: trường y. Hinh thi khối A vào Học viện Quân y và thi khối B vào Trường ĐH Y Hà Nội bất chấp điểm chuẩn ngành y đa khoa của hai trường này năm ngoái đều ở mức “đỉnh” 27-27,5 điểm.

“Ước mơ trở thành bác sĩ ngày càng lớn dần khi thấy những người hi sinh cho mình là ông bà, bố mẹ mỗi ngày sức khỏe một yếu đi. Cho đến tận bây giờ mình vẫn không thể quên cảm giác thấp thỏm, lo đến nghẹt thở ngày mẹ mình phải phẫu thuật vì bướu cổ hơn một năm trước. Thế nên, dù cũng có lúc lo sợ khó đỗ vì điểm chuẩn của cả hai trường quá cao, nhưng mình vẫn quyết tâm đeo đuổi giấc mơ của chính mình”, Hinh chia sẻ.

TUỔI TRẺ ONLINE