Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢI TRÍ => GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN => Tác giả chủ đề:: thoigian790 trong 09:43:18 am Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13357



Tiêu đề: Những kĩ năng để giúp bạn trở thành một người bạn tốt
Gửi bởi: thoigian790 trong 09:43:18 am Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2012
Bạn thường bắt đầu Tinh ban  (http://"http://www.kynang.com.vn/tinh-ban.html")  của mình như thế nào? Tình bạn không thể bắt đầu từ những điều bình  thường nhất mà còn có thể bắt đầu từ những điều không tưởng nhất. Có   những người bạn gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh toàn trái ngược nhau, những   ấn tượng đầu tiên là thật đáng ghét và những kỉ niệm đầu tiên là những   giọt nước mắt,nhưng  nhữn xung đột đầu tiên ấy cũng thể ươn mầm cho  một  tình bạn lớn lên, đẹp đẽ đến bất ngờ. Để một khi những người bạn  nhớ lại những kỉ niệm đầu tiên, họ sẽ cùng nhau mỉm cười.



(http://media.tiin.vn/medias/4f02c19e51372/2012/08/28/e6f501db-94b9-4747-aa2d-7b3fe8593e89.jpg)


Bạn   đã bao giờ than thở về tình bạn chưa? Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi: tình  bạn  là gì mà lại khóc. Tình bạn là như thế nào mà sao lại thiêng liêng  đến  vậy?
Có những tình bạn chưa bao giờ nói ra một tiếng bạn. Tất cả  chỉ   những câu trách nhẹ nhàng  hay những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt  nhất.  Những đôi tay góp sức dù bạn không đề nghị. Những đôi vai cho bạn  dựa  vào những khi bạn buồn. Nhưng ngay cả những người không hiểu nhau  cũng  có thể trở thành bạn chỉ cần bạn quan tâm và chia sẻ đến người ấy  thật  lòng. Khi một người xem người khác là bạn, dù người đó nghĩ thế  nào vẫn  mãi là bạn. họ chấp nhận vì người bạn của mình yêu quý. Bạn có  thể yêu  quý người bạn hơn bạn tưởng. Nhưng chưa bao giờ bạn thấy họ đặc  biệt và  quan trọng với bạn. họ chỉ như bao người khác. Rồi một ngày  bạn hiểu  được họ, bạn sẽ cảm thấy mến họ hơn quan tâm họ nhiều hơn. Và  đặc biệt  là bạn biết chia sẻ với họ nhiều nhiều hơn.  
Một người xấu, một người bạn không tốt với mọi người. Họ cũng có thể có một người bạn, một người luôn quan tâm đến bạn đó.
Trái   tim bạn rộng bao nhiêu. Bạn có bao giờ sợ trái tim bạn chật chội rồi  sẽ  quên một ai đó. Hay lo lắng trái tim mình quá nhiều khoảng trống  không  ai lấp đầy. Nếu trái tim bạn bao dung để đón nhận và chứa đựng  những yêu  thương của người khác thì hãy luôn quan tâm, tìm hiểu và ghi  nhớ. Bao  dung như chính trái tim của mình. Tình bạn cũng không kết thúc  đơn giản.  Khi hai người xa nhau và gặp lại vẫn có thể tiếp tục là bạn.  Tiếp tục  với những giấc mơ, kỉ niệm và những lời chúc ngọt ngào cho  người bạn yêu  thương. Chỉ mong bạn luôn vui vẻ. Tình bạn là những vì  sao trên trời  kia mãi lấp lánh. Và tình bạn như những ánh sao pha lê  phải nâng niu và  gìn giữ nó.
Tình bạn của tôi là tất cả. Là sự gặp  gỡ bất ngờ. Là  những việc làm thiêng liêng. Là những cư chỉ âu yếm  những lúc tôi buồn.  Là trái tim rộng hẹp. là những giọt nước mắt rơi  khi tôi buồn, những lời  an ủi động viên tôi khi tôi cảm thấy như thế  giới này đang như cô độc.  Hãy sống và yêu thương những người bạn mà bạn  có. Xin đừng làm tổn  thương dù bất cứ lí do nào. Tất cả những người  bạn đó rất xứng đáng để  bạn yêu thương. Tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ  những người bạn mà tôi yêu  thương sẽ cố làm tất cả vì những người bạn  của tôi.

(http://hatgiongtamhon.com.vn/wp-content/uploads/57e305c5-b56e-4e0d-b615-3d79dabc2dab.jpeg)

Các   bạn của tôi làm cho tôi cảm thấy như cuộc sống này bớt vô vị hơn. Làm   cho tôi cảm thấy được một sức mạnh thiêng liêng hơn cả. làm cho tôi có   thể tự tin bước đi. Tôi không còn cảm thấy e dè, rụt rè sợ hãi. Dường   như con đường mà tôi phải bước tiếp đi không thể thiếu được những người   bạn của tôi. Và tôi muốn nói với những người bạn của tôi rằng: lúc các   bạn thấy buồn, thấy cô đơn, hãy đến với tôi. Tôi không chắc sẽ làm cho   bạn thấy vui hơn. Tôi chắc các bạn sẽ có tôi an ủi và luôn bên cạnh  bạn.