Giai Nobel 2012
08:19:47 pm Ngày 21 Tháng Ba, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  


Quy định cần thiết


Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ. Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<

Trả lời

14 điều cần lưu ý khi đi thi

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 14 điều cần lưu ý khi đi thi  (Đọc 16265 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Điền Quang
Administrator
Lão làng
*****

Nhận xét: +125/-8
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 185
-Được cảm ơn: 2994

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 2742


Giáo viên Vật Lý


Email
« vào lúc: 02:56:49 pm Ngày 01 Tháng Sáu, 2012 »

Cái này chắc nhiều thầy/cô và báo đài cũng nhắc nhở rồi, nhưng nhắc lại cũng không thừa. Hy vọng các em học sinh 12 trong Diễn đàn có một kỳ thi thành công.

Ngày mai 2/6/2011, các teen 12 sẽ bước vào kì thi tú tài - một trong các kì thi quan trong nhất của học trò.

Nếu đã chuẫn bị kĩ lưỡng cho phần "nội dung” thì các bạn cũng đừng quên những “hình thức” quan trong sau đây:

1. Không được đi trễ

Các bạn nên nhớ rằng mình đi thi chứ không phải đi học nên việc đi trể là tối kị trong tất cả các kì thi. Sau 15 phút phát đề mà bạn chưa đặt chân vào phòng thi thì bạn sẽ không được thi môn đó.

2. Nên tranh thủ đi sớm

Đến chổ thi sớm, bạn có 3 cái lợi:

- Tạo cho mình cảm giác thoải mái, bình tĩnh trước khi bước vào phòng thi.

- Có thể ôn lại những kiền thức trọng tâm mà đêm qua bạn chưa kịp ôn hoặc hỏi thăm bạn bè về những vấn đề mà bạn chưa hiểu.

- Nếu không may bạn gặp phải những sự cố ngoài lề như trời mưa (mùa này hay có mưa mà), bánh xe tự nhiên… lủng, kẹt xe… thì bạn vẫn có đủ thời gian để xử lí mà không sợ trể giờ thi.

3. Đừng bỏ qua buổi ăn sáng

Nhiều bạn đến kì thi bị áp lực bài học nên thay vì dành thời gian ăn sáng các bạn lại chú trọng việc ôn bài hơn. Điều này không tốt chút nào vì bữa ăn sáng rất quan trọng, nó giúp bạn tư duy tốt hơn khi làm bài thi. Nếu không nạp năng lượng thì bất cứ cỗ máy nào cũng phải hoạt động một cách trì trệ mà thôi.

4. Đừng quên mang theo thẻ dự thi/ giấy Chứng minh nhân nhân

Thẻ dự thi/ thẻ học sinh được ví như vé vào cổng của ngày thi đó. Hãy kiểm tra chắc chắn các thẻ này đã nằm gọn trong cặp của bạn trước khi ra khỏi nhà. Nếu đã cất công chuẩn bị kĩ lưởng cho môn thi nhưng chỉ vì thiếu tấm vé mà không thể vào được phòng thi thì thật là… đau.

5. Đồng phục chỉnh tề

Mặc đúng đồng phục, gọn gàng, tươm tất thể hiện tác phong của thí sinh. Nếu chẳng may bạn bị mất điểm đồng phục trong mắt một giám thị nào đó, họ sẽ “ngắm ngía” bạn nhiều hơn. Chưa kể đến những tình huống như mang dép không được vào phòng thi, không bỏ áo vào quần không được vào phòng thi… thì lại càng rắc rối.

6. Dụng cụ học tập phải đầy đủ

Các bạn phải đảm bảo đúng những dụng cụ cần sử sụng trong khi thi. Đặc biệt không sử dụng bút màu, bút xóa, bút dạ quang… trong bài thi ngoại trừ 3 màu mực chính: xanh, đen, tím. Nhưng tốt nhất, một bài thi bạn chỉ nên sử dụng một màu mực mà thôi. Ngoài ra, đối với những môn thi cần máy tính thì các bạn không-được-bỏ-quên-máy-tính ở nhà. Các bạn nên nhớ, tính toán của lớp 12 không như hồi tiểu học. Các con số sẽ được chia rất nhỏ hoặc nhân rất lớn. Có đầy đủ máy tính, bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho việc tính toán. Tránh tình trạng mượn đồ người khác trong phòng thi, vừa làm mình mất tập trung mà người bị mượn cũng cảm thấy khó chịu.

7. Đừng “quên’ để tài liệu ở ngoài

Mang tài liệu vào phòng thi là việc làm hết sức…ngu ngốc vì dù bạn xem hay không xem thì khi bị phát hiện liệu này sẽ là bằng chứng buộc tội bạn ngay tức khắc mà không cần bất cứ sự giải thích nào. Khi vào bàn thi, bạn hãy kiểm tra thật kĩ chỗ ngồi, hộc bàn của mình có bất cứ giấy tờ gì không, nếu có hãy mang đi bỏ ngay để tránh những hệ lụy cho mình.

8. Tắt điện thoại di động

Ngày nay học sinh nào đi học cũng sử dụng điện thoại di động nên khi bước vào phòng thi các bạn phải lưu ý tắt hẳn âm của điện thoại. Thậm chí tắt hắn cả chế độ rung. Khi điện thoại rung nghĩa là có người gọi/ nhắn tin thì sẽ làm bạn mất tập trung làm bài. Nếu tò mò móc ra xem, bạn sẽ bị lập biên bản ngay. Không ít trường hợp các thí sinh sử dụng điện thoại trong giờ thi bị giám thị lập biên bản, dù vô tình hay cố ý thì bạn cũng không nên để việc như vậy xảy ra, hãy để điện thoại im lặng trong vài tiếng thi cử.

9. Cẩn thận khi cặp để ở ngoài

Khi thi, tất nhiên bạn không được mang bất cứ thứ gì vào phòng thi ngoại trừ dụng cụ thi và thẻ học sinh. Mọi thứ còn lại phải để ở trong cặp và để ở bên ngoài hoặc một nơi… xa tầm tay của bạn. Mất cặp là một trong những trường hợp thường gặp phải trong mùa thi. Hãy bảo vệ tài sản của chính mình bằng cách để những đồ đạc quí giá ở nhà.

10. Cẩn thận với giấy nháp

Mỗi lần thi bạn sẽ được phát một tờ giấy thi và giấy nháp. Giấy thi tất nhiên là vật bất li thân trong phòng thi nhưng giấy nháp cũng quan trọng không kém. Nhiều nơi gác thi bắt buộc thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào cả giấy nháp. Giấy nháp giúp bạn chuẩn bị thông tin trước khi điền chính thức vào giấy thi. Đôi khi bạn thấy chúng vô dụng nhưng nếu chẳng may giấy nháp của bạn bị “bắt gặp” trên bàn của người khác thì thật oan uổng. Tình ngay lý gian, bạn không thể chứng minh là bạn không biết gì về tờ giấy nháp của mình đã đi đâu và tờ biên bản là kết quả cho sự lơ là của mình. Hãy cẩn thận.

11. Đừng “lề mề” trong bài thi trắc nghiệm

Trong mỗi đề thi trắc nghiệm, các câu hỏi đều được chia đều mức thời gian. Nếu bạn rề rà với những câu hỏi khó chắc chắn sẽ không kịp làm những câu cuối. Cách tốt nhất khi làm bài trắc nghiệm là:

- Đọc hết đề thi một lần.

- Đánh kết quả trước những câu lí thuyết/ bài tập dễ.

- Nhanh chóng trở lại các câu hỏi bài tập bạn có thể cho đáp án. Vì đã đọc sơ hết đề thi nên bạn có thể xác định vị trí các câu hỏi một cách dễ dàng.

- Hãy cho qua những câu hỏi hóc búa và làm các câu kế tiếp. Những câu hỏi khó nếu còn thời gian ta sẽ giải tiếp còn nếu bí quá các bạn đánh “hên xui” cũng được nhưng phải đảm bảo câu nào biết thì phải cho đáp án chính xác.

Lưu ý khi tô đáp án trắc nghiệm, bạn phải tô đậm đáp án đúng và đúng theo chỉ dẫn. Không được đánh dấu X hoặc V vào đáp án mình chọn vì dù đáp án đúng nhưng cách làm của bạn không hợp lệ thì vẫn không tính điểm.

12. Đừng xem thường người coi thi

Đừng bao giờ xem thường lời nói của giám thị hoặc giáo viên coi thi. Họ có thể bỏ qua cho bạn một, hai lần nhắc nhỡ nhưng không có nghĩa họ không cho bạn một tờ biên bản. Vài lần bạn quay qua, quay lại cầu cứu bạn bè thế là bạn được ngay một tờ biên bản mà chẳng ai “cứu”nỗi đâu đấy.

13. Kiểm tra lại bài trước khi nộp

Dù làm bài xong sớm bạn cũng đừng thong dong mà hay kiểm tra thật kĩ bài làm của mình đến từng chi tiết. Quan trọng nhất là phải điền đầy đủ số báo danh, họ tên, trường… Một sơ suất nhỏ có thể gây nên hậu quả to nếu bài đã nộp.

14. Hãy tin tưởng vào chính mình

Kiến thức đi thi do chính bạn “nạp” vào nên các bạn hãy đặt niềm tin vào bản thân mình nhiều hơn là vào người khác. Không ít bạn chịu thay đổi kết quả 180 độ chỉ vì hỏi hoặc ngó bài của người khác dù chẳng biết bài của họ là đúng hay sai. Những hối hận sau này đều là quá muộn, hãy vững tin vào kiến thức của mình nhiều hơn các bạn nhé!

Chúc các em có một kỳ thi tốt đẹp!


Logged



Giang đầu vị thị phong ba ác,
Biệt hữu nhân gian hành lộ nan.
Xuân Yumi
Học sinh 12
Thầy giáo làng
Lão làng
****

Nhận xét: +35/-6
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 852
-Được cảm ơn: 737

Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 1000


yumikokudo95@yahoo.com.vn yumikokudo95 yumikokudo95
Email
« Trả lời #1 vào lúc: 03:21:08 pm Ngày 01 Tháng Sáu, 2012 »

"4. Đừng quên mang theo thẻ dự thi/ giấy Chứng minh nhân nhân" --> đợt thi vào 10 em quên k mang thẻ, nhưng đừng hoảng loạn, viết 1 cái giấy chứng nhận r gửi nhà trg là OK!

"5. Đồng phục chỉnh tề" --> đừng chỉnh tề quá vì như thế cũng gây bắt mắt lắm đấy. con ng có xu hướng thích  cái đẹp mà.  :.)) :.))



Logged
khaikull
Học Sinh 12
Thành viên tích cực
***

Nhận xét: +2/-1
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 109
-Được cảm ơn: 45

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 222


khaikull

khaikull@yahoo.com.vn
Email
« Trả lời #2 vào lúc: 05:00:42 pm Ngày 01 Tháng Sáu, 2012 »

"4. Đừng quên mang theo thẻ dự thi/ giấy Chứng minh nhân nhân" --> đợt thi vào 10 em quên k mang thẻ, nhưng đừng hoảng loạn, viết 1 cái giấy chứng nhận r gửi nhà trg là OK!

"5. Đồng phục chỉnh tề" --> đừng chỉnh tề quá vì như thế cũng gây bắt mắt lắm đấy. con ng có xu hướng thích  cái đẹp mà.  :.)) :.))


[/quote

hì hì thích nhất yumi ở mấy câu này. hì. xấu 1 tý người ta đỡ nhòm ngó. hì


Logged

Đằng sau những nụ cười là những giọt nước mắt
Đằng sau những câu chuyện vui là những nỗi buồn vô hình
<=======> Cố gắng năm sau làm sinh viên<=======>
vengefulspirit2611
Cựu học sinh_Tân sinh viên
Thành viên tích cực
***

Nhận xét: +2/-1
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 104
-Được cảm ơn: 44

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 154


Khóc Vô Lệ


Email
« Trả lời #3 vào lúc: 07:43:32 pm Ngày 01 Tháng Sáu, 2012 »

"4. Đừng quên mang theo thẻ dự thi/ giấy Chứng minh nhân nhân" --> đợt thi vào 10 em quên k mang thẻ, nhưng đừng hoảng loạn, viết 1 cái giấy chứng nhận r gửi nhà trg là OK!

"5. Đồng phục chỉnh tề" --> đừng chỉnh tề quá vì như thế cũng gây bắt mắt lắm đấy. con ng có xu hướng thích  cái đẹp mà.  :.)) :.))


trường mình không thấy phát thẻ dự thi!Phải mang chứng minh thư à?


Logged
Điền Quang
Administrator
Lão làng
*****

Nhận xét: +125/-8
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 185
-Được cảm ơn: 2994

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 2742


Giáo viên Vật Lý


Email
« Trả lời #4 vào lúc: 09:29:23 pm Ngày 04 Tháng Sáu, 2012 »


trường mình không thấy phát thẻ dự thi!Phải mang chứng minh thư à?


@vengefulspirit2611: Đúng vậy đó em.

@Tất cả học sinh khối 12: Tất cả bọn em thi tốt chứ? Mọi người kể sự tích mấy ngày thi nghe chơi nè.  :-j


Logged

Giang đầu vị thị phong ba ác,
Biệt hữu nhân gian hành lộ nan.
mark_bk99
Sinh Viên +1
Lão làng
*****

Nhận xét: +22/-4
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 124
-Được cảm ơn: 629

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 818


Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi!!!BKU

mark_bk94
Email
« Trả lời #5 vào lúc: 10:20:10 pm Ngày 04 Tháng Sáu, 2012 »

Hi hi em đầu tiên nhé thầy  Cheesy

Nhật ký thi thử TN THPT ngày 2/6-->4/6/2012

2/6: Ngày đầu tiên là ngày mở đầu của kì thi TN, lọc cọc bò dậy lúc 4h30' A.M tụng kinh lại sơ sơ đến 5h30' chuẩn bị tất cả, lò dò đạp xe đến hội đồng thi, trời sáng thì nóng (ở TP.HCM mấy ngày này nóng lắm mặc dù có mưa) ,lại đứng nghe diễn văn  mà oải ,kiểu này không làm bài được cũng out sớm quá 8-x.
Thế là cũng vào phòng thi, ngồi đợi và hồi hộp không bik năm nay ra cái gì đây ,làm bài có ra ngô khoai gì không ,híc híc. Đến khi cầm được tờ đề ngữ văn trong tay ,như muốn hét lên Oh my god, cũng ổn.Ngồi chém gió cũng bình thường ,gặp ngay hôm ấy có cái cô giám thị giọng Hà Nội xinh xinh  Cheesy ngồi ở cuối dãy( mình cũng thế bàn cuối cùng ) hề hề, không bik là có sợ không mà trình độ chém gió ngày càng thâm sâu, oách thế là cùng ,cảm giác rất Yomost Tongue. Xong xuôi môn đầu tiên với bao niềm phấn khởi và tự hào về mình, lại lóc cóc đạp xe về nhà chuẩn bị cho đợt thi chiều. Roll Eyes

Thứ 7, 2h, 2/6/2012 !!! tới hội đồng thi,chả thấy ai cả hết, What The....?? Ông thanh tra hỏi mình đi đâu ế, ơ cái ông này chả lẽ tui đi chơi  8-x , lại còn hối mình đã phát đề hết rồi trong khi đó tới 2h15 mới phát ,hù dọa ai thế, nhầm người rồi nhé Tongue hề hề tuy rằng lúc đó cũng sợ ,bạt mạng vào phòng thi, mất hết cả tinh thần ,áo thẫm mồ hôi ướt nhem (nắng quá mà ). Lại chưa song nữa,chuyện này mới zui cơ  =)).
 %-) Ngồi đờ đẫn như thằng chết trôi vì mệt,xem đồng hồ mới 2h5' ,bà giám thị ở đâu đi xuống bảo "sao em không điền thông tin vào phiếu trả lời" ,mình cũng vâng dạ rồi cũng làm theo, khúc này mới vui. Lần 1 sai quy tắc do ký tên, đã cười cười rồi , lần 2 ghi sai do không viết hoa, cả đám thí sinh trong phòng tụi nó cười như mấy đứa tâm thần như vừa thỏa thê chuyện gì đó, ức chế rồi nhé, tới lần thứ 3 mới yên thân.....
Môn Hóa là sở trường của mềnh ,nên không xem ra ngô khoai gì kè kè ,phát đề lúc 2h15' đến 2h30' mới tính time nhưng cũng đã sắp song rồi...cũng lại hỏi What the... Huh?  đùa chắc, max rồi hớ hớ ,lại ngồi check KQ mấy lần rồi bò ra ngáp ,oài chán vãi thật, trong khi đó thì nóng không chịu được.Cuối cùng cũng được ra thở phào nhẹ nhõm, lại đạp xe về nhà, nằm xả lai ngủ tới 6h, ..., tụng kinh chuẩn bị ngày tiếp theo ( khoai chuối thật sự là ở đây!!! )................................................. Cheesy


Logged

Seft control-Seft Confident , All Izz Well
Điền Quang
Administrator
Lão làng
*****

Nhận xét: +125/-8
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 185
-Được cảm ơn: 2994

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 2742


Giáo viên Vật Lý


Email
« Trả lời #6 vào lúc: 10:33:22 pm Ngày 04 Tháng Sáu, 2012 »

Còn 2 ngày sau thì sao em?

Mới ngày đầu đã ngủ trễ hay sao mà 2h mới tới nơi vậy?  :.))


Logged

Giang đầu vị thị phong ba ác,
Biệt hữu nhân gian hành lộ nan.
mark_bk99
Sinh Viên +1
Lão làng
*****

Nhận xét: +22/-4
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 124
-Được cảm ơn: 629

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 818


Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi!!!BKU

mark_bk94
Email
« Trả lời #7 vào lúc: 10:49:14 pm Ngày 04 Tháng Sáu, 2012 »

Một ngày mới, một ngày đầy gay go và thử thách đây hi hi nghĩ là vậy.........
3/6/2012 Có mặt tại hội đồng thi lúc 6h30 ngồi chém gió với lũ bạn và xem lại sơ sơ mớ chân kinh 1 tí , vào phòng thi với tâm trạng ngổn ngang,mặc dù tối hôm đó có ôn bài rất kỹ, cuối cùng cũng phát đề và thấy cũng bình thường hề hề. Làm bài thi môn địa cũng chả có gì đáng lói  Cheesy,cứ Atlat +thêm 1 tí kiến thức xã hội là chuyện đâu ra đó ,thịt c còn có ....  b-) . Kết thúc môn địa vừa tự tin vừa lo , tự tin rằng  làm tốt ,kì này không tuyệt đối thì cũng tỷ đối chứ, lo vì chém gió cũng hơi cao tay không bik có sai sót gì ko, trừ điểm oan thì ức lắm ,thôi quan tâm đếch ,tạm biệt Địa nhé từ nay không quen bik gì với mi đâu (hem bik mốt chuyên ngành của mềnh là địa chất dầu khí có liên quan gì đến em nó không  8-x)....

Chiều 1h ngày 3/6/2012 ,cố gắng đi sớm hơn 1 tí không lại vạ thân nữa ... Trời SG đã nóng mà thi cử kiểu gì chả hiểu đến 2h25' mới phát đề mà 1h30' đã bắt vào phòng thi hết rồi, lại chờ nữa ,khổ thân thế chứ lị , mồ hôi đổ như mưa, tiếp tục suy nghĩ viễn vông, về môn sử , về ngày mai tươi sáng ,về kì thi ĐH, bla bla bla haiz vô đối lun  Tongue . Èo đề sử năm nay đó hả phải không thế, dễ chưa bao giờ dễ hơn,phải chăng năm nay bộ muốn thử HS hả trời, câu hỏi không khó lắm,chủ yếu là nêu nội dung thôi không có mốc sự kiện thời gian gì lằng nhằng cả, thở phào nhẹ nhõm, pass rồi kè kè , lại tạm biệt thêm 1 pé nữa, niềm vui  sướng không gì tả nỗi , ôi một thời để nhớ .

Cảm xúc hơi "crazy" một tí mọi người thông cảm hì hì ,chắc MN cũng làm bài tốt nhỉ (dù bik rằng ai cũng chém gió là dùng tuyệt kỹ "Phao đại pháp" , quay cóp hỏi bài ... bla bla ). Dù không tốt nhưng vẫn luôn vui nhé, đường còn dài mà .................................


Logged

Seft control-Seft Confident , All Izz Well
mark_bk99
Sinh Viên +1
Lão làng
*****

Nhận xét: +22/-4
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 124
-Được cảm ơn: 629

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 818


Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi!!!BKU

mark_bk94
Email
« Trả lời #8 vào lúc: 11:39:45 pm Ngày 04 Tháng Sáu, 2012 »

Hôm nay 4/6/2012 ,một ngày đẹp trời ,mát mẻ dễ chịu ,nắng sớm tinh mơ , oai Vitamin D của ta  8-x, ta thích mi  m:- * .Ngày cuối cùng của kì thi Tốt nghiệp THPT, cố lên thôi sắp song rồi.......
Hôm qua không học hành gì cả,ôn lại mấy cái công thức và lý thuyết anh sơ sơ,  lên TVVL chém gió với thầy trieubeo chút, lặn sang YH chém với friend rồi đi ngủ(bạn này dân chuyên K .A chuyên luôn Anh luôn mới ghê, học nhất khối 12 luôn điểm TK 9,2 ,khoe tí  Tongue, hỏi xem có kinh nghiệm gì ko share tí đi ,nó bảo đang chơi game, thôi đành chịu).

Lại 1 mình,1 ngựa sắt trên đường trường F1 ,sánh vai cùng các siêu xe Lambor,Fer ,Bugati,Audi,Mer AMG,Ford MT GTO,.... Cheesy bán mạng đến hội đồng thi, tiếp tục ngồi ngu ngơ như thằng mất hồn chờ vào phòng thi, môn sở trường nên chả xem ngô khoai gì hề hề. Đọc 1 lượt đề thi thấy cũng bình thường nếu không nói là quá dễ ,thế mà đọc tin trên zing tụi nó bảo đề khó, có cái câu tìm m để hs đạt min ,oài không làm được thì thi ĐH cái nỗi gì trời, tốt thôi loại được vài mem hề hề (Không có ý khinh thường này kia ,trong cuộc vượt ải này, thắng làm vua thua làm ... ,1 mất 1 còn , giỏi thì qua yếu thì lại, bình thường như cân đường hộp sữa  Roll Eyes ) .
Hôm nay cũng lặp lại lịch sử như hôm 2/6 ,ko bik ngày chẵn của tháng 6 có liên quan gì đến mình không mà xui thế không bik hay chắc chủ quan chăng!!!! Hỏi ngu vãi cả ra ấy chứ lị.
Chuyện là thế nì ,hôm qua sau khi xem song mớ công thức thì quên kiểm tra lại dụng cụ với phiếu báo danh dự thi ,tưởng đầy đủ rồi ,sáng hôm sau vào thi lục tung cặp lên thì mới nhớ lại kẹp trong cuốn Sử ngày hôm qua XXXXX, hết tả luôn, nhưng tái ông mất ngựa không phải là xui, ngày hôm đó giám thị không kiểm tra phiếu báo dự thi, hê hê ko lập biên bản lằng nhằng nữa mệt ,yêu cô giám thị ghê m:- * ,thanks cô nhiều nhá .Phần xui thứ hai là quên cây parabol ở nhà, thôi thì hôm nay giở máu Picaso,Leonardo da Vinci lun cho oách  m:( .Quá dễ dàng để hoàn thành song bài thi ,chừa phần vẽ để song xuôi hết rồi trổ tài sau, cũng ko quá tệ ,nói thật ra là từ trước đến giờ vẽ tay không đẹp như thế, DONE!!! xem đồng hồ Âu shit còn dư tới 1h30' ,ngáp lên ngáp xuống rồi lại nghĩ lung tung chán quá, còn 30' thì giám thị cũng cho ra, mà chưa mở cổng cho về ,đợi bọn ất ươi kia tới hết giờ mới ra .

Chiều 1h 4/6/2012 Anh văn môn mà mình cũng thuộc top 5 của lớp , năm nay có con nhỏ kia nó leo lên đứng top 1 (làm rớt top 2 đệch ,năm 10 với 11 toàn nhất lớp , não thật ). AV nói chung là dễ hơn đề kiểm tra trường mình nhiều ,nhưng có một số câu do chủ quan nên phang ko tiếc tay, đến cuối mới lỡ ra là mình dại vì còn dư tới 30' nữa mới hết time làm bài (lên mạng đọc tụi chuyên anh đã 10' song hết rồi lại còn tự tin 9 10 nữa cơ ,mịa không bik có chém gió ko ,đếch quan tâm vì anh đây không thi khối D). Về check lại đáp án thì được cũng khá khá ,không tệ lắm con số 8,8 cũng ko phải tồi  Tongue .
Tự tin T,H,A không bik Văn Sử Địa thế nào , hy vọng cũng rứa. 16,17/6/2012 có KQ, có cái cớ mà chém gió với bạn bè, đặc biệt là con nhỏ C1 nhất khối 12 kể trên hì hì .
 
 THI TỐT NGHIỆP CŨNG VUI THẬT VÀ CŨNG BÌNH THƯỜNG THẾ MÀ CỨ QUAN TRỌNG HÓA VẪN ĐỀ LÀM LOẠN CẢ LÊN, CHIA SẺ VỚI MỌI NGƯỜI MỘT ÍT TÂM SỰ CỦA MỀNH   m:)

$.) LẠI ÔN TẬP T,L,H RÒNG RÃ ĐỂ CHUẨN BỊ ĐÀN DƯỢC ,VŨ KHÍ ,ÁO GIÁP,DAO GĂM ĐÁNH XÁP LÁ CÀ ,RA CHIẾN TRƯỜNG QUYẾT ĐEM CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ, VỚI NHỮNG GÌ CÓ ĐƯỢC CHỈ Ở MỨC CƠ BẢN, KHÔNG ĐƯỢC NHƯ NHIỀU BẠN HỌC LỚP CHUYÊN VÀ CÓ THẦY CÔ GIỎI TẬN TÌNH GIẢNG DẠY, TINH THẦN TỰ HỌC LÀ CHÍNH,HY VỌNG SẼ ĐẠT KẾT QUẢ TỐT, HỨA VỚI LÒNG MÌNH NHƯ THẾ VÀ NHẤT ĐỊNH SẼ THẾ. m;Wink

SẮP TỚI LÀ KÌ THI QUAN TRỌNG RỒI CHỈ CÒN VỎN VẸN 29 NGÀY NỮA THÔI CÁC BẠN Ợ ,CÁC MEM HÃY CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH NHÉ, CUỘC CHẠY ĐUA MARATHON NÀY TA KHÔNG THẮNG THÌ AI THẮNG ĐÂY, TỰ TIN ,BÌNH TĨNH QUYẾT THẮNG. YEAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


Logged

Seft control-Seft Confident , All Izz Well
Tags:
Trang: 1   Lên
  In  


Những bài viết mới nhất
Những bài viết mới nhất
 
Chuyển tới:  

© 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_9289_u__tags_0_start_0