Giai Nobel 2012
10:50:03 pm Ngày 23 Tháng Ba, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  


Quy định cần thiết


Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ. Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<

Trả lời

Phản hạt

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Phản hạt  (Đọc 6553 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Tào Tháo
Khách


Email
« vào lúc: 07:55:14 pm Ngày 06 Tháng Tám, 2008 »

Chuyện rằng có hai người giống hệt nhau. Một ngày nọ  hai người vô tình gặp nhau. Sau phút sững sờ, rồi bắt tay và.....biến mất. Tin hay không tuỳ bạn!
« Sửa lần cuối: 11:15:12 am Ngày 13 Tháng Mười Một, 2008 gửi bởi Tao_Thao »

Logged


Trần Nghiêm
Administrator
Lão làng
*****

Nhận xét: +9/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 58
-Được cảm ơn: 47

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 622


hkqam3639
Email
« Trả lời #1 vào lúc: 07:47:40 am Ngày 16 Tháng Tám, 2008 »

Tui biết hai người đó nắm tay nhau đi đâu nè, có ai hỏi không, tui chỉ cho biết (chỗ đó chắc cũng vui lắm).


Logged

Mệt rồi, bế quan
Tào Tháo
Khách


Email
« Trả lời #2 vào lúc: 11:54:42 am Ngày 16 Tháng Tám, 2008 »

Đố Hiệp khách biết 2 người biến đâu mất !!!??
« Sửa lần cuối: 11:13:56 am Ngày 13 Tháng Mười Một, 2008 gửi bởi Tao_Thao »

Logged
Trần Nghiêm
Administrator
Lão làng
*****

Nhận xét: +9/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 58
-Được cảm ơn: 47

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 622


hkqam3639
Email
« Trả lời #3 vào lúc: 10:29:16 am Ngày 17 Tháng Tám, 2008 »

Hi hi, chỗ đó hình như bác cũng có từng đi rồi mà ?!
Đó là một nơi nằm ngoài thế giới trần tục này rồi. Một nơi có rất nhiều trăng sao, vô cùng lãng... mạng ("mạng" có "gờ" nghe!). Họ nắm lấy tay nhau, trong phút chốc cả hai như tan biến, họ hóa thành một thứ phù du thỏa sức chu du khắp vũ trụ này. Ôi, đúng là hạnh phúc quá!!
Nhưng mà bác THPT_TINHGIA2 có thích thì đi một mình nghe, đừng có rủ người khác theo à, họ còn yêu đời lắm, chưa muốn thành tiên đâu!


Logged

Mệt rồi, bế quan
Tào Tháo
Khách


Email
« Trả lời #4 vào lúc: 04:50:21 pm Ngày 17 Tháng Tám, 2008 »

Có đi rồi mới biết! Quả nhiên Hiệp Khách là người học rộng biết nhiều. Có lẽ ta còn theo mệt đấy. Hen một ngày chúng mình sẽ Offline, ok không?
« Sửa lần cuối: 11:14:33 am Ngày 13 Tháng Mười Một, 2008 gửi bởi Tao_Thao »

Logged
Trần Nghiêm
Administrator
Lão làng
*****

Nhận xét: +9/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 58
-Được cảm ơn: 47

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 622


hkqam3639
Email
« Trả lời #5 vào lúc: 10:14:47 am Ngày 18 Tháng Tám, 2008 »

Ủa, họ đi Tây Trúc làm chi ta ?! Hóa ra bác taomanhduc cũng đã từng thỉnh kinh một lần rồi à ?
Bác THPT_TINHGIA2 ơi, cái zụ ốp-lai nghe hấp dẫn lắm, OK. Nhưng bác có thích đi Tây Trúc thì đi với bác taomanhduc, chứ em chả dám! Em chẳng muốn thành phật chút nào!!


Logged

Mệt rồi, bế quan
Benzel
Thành viên mới
*

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 0

Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 29



WWW Email
« Trả lời #6 vào lúc: 07:51:12 pm Ngày 11 Tháng Bảy, 2009 »

Cái này mình đọc ở Lược sử thời gian thì phải. Hai người này cấu tạo lên từ toàn phản hạt nên khi gặp nhau sẽ tiêu tan ngay, sinh ra pho ton đấy bà con ạ


Logged

Vì tình yêu sách vở...
dantesparda
Thành viên mới
*

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 0

Offline Offline

Bài viết: 4



Email
« Trả lời #7 vào lúc: 03:42:30 pm Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2009 »

hum thoi di phan hat thi phan hat. chu neu hai ngui giong nhau ma bat tay nhau thi cung chi cut ca tay cung hai nguoi la cung chu lam gi tan ra het vay


Logged
Tags:
Trang: 1   Lên
  In  


Những bài viết mới nhất
Những bài viết mới nhất
 
Chuyển tới:  

© 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_734_u__tags_0_start_msg15776