05:06:12 am Ngày 09 Tháng Tư, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  



Trả lời

Loạt truyện cười

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: loạt truyện cười  (Đọc 2308 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Xuân Yumi
Học sinh 12
Thầy giáo làng
Lão làng
****

Nhận xét: +35/-6
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 852
-Được cảm ơn: 737

Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 1000


yumikokudo95@yahoo.com.vn yumikokudo95 yumikokudo95
Email
« vào lúc: 02:10:39 am Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2011 »

Có ông nợ suốt đời chung thủy, chẳng may chết trước vợ, lên thiên đàng gặp Thượng đế. Thượng đế bảo anh ta:

- Con ăn ở chung tình nên ta ban cho con xe hơi, còn mấy đứa ngoài kia là lũ ngoại tình lăng nhăng, cho chúng đi xe đạp hết!

Một thời gian sau, Thượng đế gặp lại anh ta, thấy anh ta buồn xo, bèn hỏi: - Ta đã cho con xe hơi sao con còn buồn vậy? - Dạ - Anh ta trả lời - Hồi này con ra ngoài kia kịp thấy vợ con đạp xe đạp ạ! __________________________________________________ ___ Hai khách du lịch được chủ nhà trọ dẫn vào một căn phòng bẩn thỉu, một người bĩu môi: - Giá thuê cái chuồng lợn này bao nhiêu? - Cho một con lợn là 2 USD, cả hai con thì 3USD. __________________________________________________ ____ Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. Như Lai: - các chú có mang theo USB ko đấy ? Đường Tăng: sặc... Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em vậy. Ngộ Không lấy con di động N95 và bật ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi ko kém rút con iPhone 16GB từ túi quần hiệu Levi's ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai đóng con ferrari đỏ chót đi. Đường Tăng lẩm bẩm: biết thế bố ở nhà search google rồi download cho nhanh. Bỗng có tiếng nói của Như Lai vọng lại : File anh post trên mạng là dạng winrar, muốn giải nén phải có pass !!! __________________________________________________ ____ Cô con gái trẻ 15 tuổi mang về cuộn băng cát xét có bài: "Cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau..." Bố cô sợ cô nghe bậy bạ nên dùng cồn tẩm vào bông rùi chùi vào các đoạn có chữ nhạy cảm. Cô gái trẻ lúc sau rủ bạn lên chơi bật băng lên và nghe được: "Cao cao bên cửa sổ có 2 người Phịch...phịch...phịch nhau - Đường phố hãy yên lặng cho 2 người ... phặc...phặc...phặc nhau... __________________________________________________ ____ Trường mầm non, 1 bé trai hỏi cô giáo: -Cô ơi, con nít có thể có thai không cô. Cô giáo : -Con nít không thể có thai được đâu con ạ ! Thằng bé liền chạy tới đứa bạn gái nói : -Đó , cưng không phải sợ đâu ______________________________________________ Trong giờ sử, giảng viên hỏi Jack: - Em hãy cho biết trận Waterlo, người Pháp hay người Anh thắng trận? - Thưa cô, em có xem trận này trên tivi… nhưng lúc có kết quả cuối cùng của trận đấu thì điện cúp đột xuất ạ!
__________________________________________________ ____
Giáo sư hỏi một sinh viên:

- Phản ứng dây chuyền là gì?

- Thưa giáo sư, giống như khi ta bơi theo để bắt một con cá chép thì phía sau có một con cá sấu đang đuổi theo ta...
__________________________________________________ ____
Trong giờ thi vấn đáp, một thí sinh nhận được câu hỏi từ ban giám thị :
- Liễu Thăng bị chém ở đâu?
Thí sinh hớn hở trả lời không cần suy nghĩ :
-Thưa thầy! Liễu Thăng bị chém ở Chi Lăng ạ.
-Một điểm về chỗ, Liễu Thăng bị chém ở cổ ạ.
Thí sinh tiếp theo lên và cũng lại nhận được câu hỏi cũ. Cậu ta nghĩ
mình sẽ giành điểm rất cao vì đã nghe được câu trả lời.
-Thưa thầy! Liễu Thăng bị chém ở cổ ạ. -Một điểm, Liễu Thăng bị chém ở Chi Lăng. Các anh chị nên nhớ lịch sử không bao giờ lặp lại. __________________________________________________ ____ Vẫn chưa đủ Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm (tối đa). Vova hỏi: - Câu hỏi thế nào? - Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ". - Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi: Anh sinh năm nào? - Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. - Bố mẹ em là ai? - Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov. - Đồ ngu! - Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ. Nguồn từ: http://chuyenhvt.net ________________________________________________________________________________________________________ Một tên cướp trên máy bay hét to: "Tất cả phụ nữ phải bỏ tất cả đồ trang sức vào túi này nếu không sẽ bị hãm hiếp". Mọi người sợ hãi, nhanh chóng tháo hết đồ trang sức nộp cho tên cướp. Duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu động tĩnh, tay vẫn đeo đầy nhẫn. Tên cướp nổi giận bước tới quát: - Sao bà không bỏ hết trang sức vào túi? Bà già nở nụ cười nham hiểm: - Hí... hí... Đồ quỷ sứ! Nói thì phải giữ lời đấy nhé ____________________________________________________________________________________________ Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩ: Thầy, đố, nên, không, mày, làm Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố. __________________________________________________ _________________ Nga`y 8/3 Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không Huh Nàng: - Ăn !!! Chàng: - Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi. - !?!?!?!?!?!?!? __________________________________________________ _________________ Một hôm, trong Thiền viện, vị Phương trượng của chùa đột nhiên khóc lớn. Các đệ tử hoảng hốt xúm vào hỏi: "vì sao thầy khóc?" "Ta khóc vì chừng này tuổi rồi mà... chưa biết đàn bà thế nào!" Thương sư phụ, các đệ tử liền xuống núi bắt một ca-ve lên cho Phương trượng xem thử "đàn bà là thế nào". Sáng hôm sau, Phương trượng lại khóc. Các đệ tử hoảng hốt: "Vì sao thầy khóc?" "À, ta cứ tưởng đàn bà thế nào... .... hóa ra cũng chỉ giống hệt mấy ni cô trong chùa!"
__________________________________________________ __________________
Ai từng trải mới hiểu
Sau đêm tân hôn, chồng rầu rầu bảo vợ: "Thôi, chuyện đã thế rồi, ( thở dài), tình chồng nghĩa vợ..., tôi cũng muối mặt vì cô mà cắn ngón tay này để nhỏ máu ra drap".
Vợ bảo: "Anh có lòng thì tôi có dạ. Cám ơn anh. Tôi cũng sẽ vì anh mà.... xì mũi ra chăn".
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
_________________________________________________________________________Chả biết đặt là gìLợn con hỏi lợn mẹ:-Mẹ ơi, sao chúng ta không mang hài cốt của cha về thờ cúng nhỉ?Lợn mẹ buồn rầu đáp:-Mẹ còn chả biết hài cốt của cha con nằm trong gói hạt nêm nào yk..............
« Sửa lần cuối: 02:17:56 am Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2011 gửi bởi yumikokudo95 »

Logged


Tags:
Trang: 1   Lên
  In  


 
Chuyển tới:  

© 2006 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_6428_u__tags_0_start_0