07:31:36 am Ngày 11 Tháng Tư, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  



Trả lời

Việc gì cũng vội mất hết cơ hội

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Việc gì cũng vội mất hết cơ hội  (Đọc 1846 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Tâm Việt
Thành viên mới
*

Nhận xét: +0/-0
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 0
-Được cảm ơn: 0

Offline Offline

Bài viết: 2


Email
« vào lúc: 11:27:27 am Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011 »

Việc gì cũng vội mất hết cơ hội

Ts.Phan Quốc Việt - Tâm Việt Group

Ông Bi: Chán ơi là chán. Học với chả hành. Tiếng Anh với chả tiếng iếc. Học gần chục hôm, tốn tiền, mất thời giờ, nhức cả đầu mà vẫn chưa hơn con cún, cũng chỉ biết sủa “gâu gâu – đi đi” (go go). Dẹp, dẹp chả học nữa.

Bà Lạc: Thế cái món khí công của ông thế nào rồi? Tôi thấy ông ca ngợi và quyết tâm “tầm sư học đạo” chọn hết thầy này đến thầy khác.

Ông Bi: Bỏ lâu rồi bà ơi. Kiết già với chả kiết xác. Đau chân lắm. Tập hơn tuần chả thấy ngấm gì. Thiền sớm buồn ngủ lắm. Ở nhà thiền trong chăn còn hiệu nghiệm hơn.

Muốn “1 phát ăn ngay” chỉ có nhảy lầu. Ngay nhảy lầu cũng phải trèo lên tầng 20 cho nó chắc. Mới lên vài tầng đã vội nhảy, chỉ què mà chả chết lại khổ.


Sống gấp đang là mốt. “vội vã trở về, vội vã ra đi”. Thói quen “ăn nhanh, ăn xổi” đang thịnh hành. Đầu tư dàn trải, hớt váng. Quá rộng tràn lan mà thiếu đi chiều sâu. Nhiều mối quan hệ nhưng không có mối quan hệ nào tri kỷ, nhiều bè ít bạn. Lắm mối tối nằm không. Ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm. Nhiều việc mà vẫn thất nghiệp.

Quả còn xanh đã vội thu hoạch rồi ngâm thuốc cho chín nhanh. Thuốc tăng trọng, thuốc chín ép phổ biến khắp nơi. Cũng chính vì muốn ăn ngay và luôn. Ta lên án thói “phóng nhanh vượt ẩu” nhưng chính ta luôn muốn “1 phát ăn ngay”. “Một nhát đến tai, hai nhát đến gáy”.

Cái gì cũng vội thì mất hết cơ hội. Cái gì cũng gấp thì hiệu quả rất thấp. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Chậm một giây còn hơn gây tai nạn. Kiến tha lâu đầy tổ. Khoa học đã chứng minh muốn xuất chúng như Đặng Thái Sơn, như Ngô Bảo Châu … cần ít nhất 10 năm tu luyện với 10.000 giờ thực hành (mỗi ngày phải chuyên tâm ít nhất 3 giờ).

Cùng ôn lại bài học ABC hồi cấp I.

“Nhện kia chăng lưới bắt ruồi, thấy tằm kéo kén vừa cười vừa chê, chị sao chậm gớm chậm ghê, làm có cái kén lê thê cả ngày, trông tôi thoắt cái xong ngay, chỉ trong dây lát đã đầy mạng chăng. Tằm bèn thủng thẳng đáp rằng, làm nhanh chóng hỏng cũng bằng như không, thà rằng chịu khó lâu công, làm đâu dược đó chẳng công phí hoài, làm bền làm tốt mới tài”.


Logged


Tags:
Trang: 1   Lên
  In  


 
Chuyển tới:  

© 2006 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_6277_u__tags_0_start_0