oh!!!! my.... ( hết bik than thở với ai được rùi , hic)!!!
Thui , hok làm thí nghiệm nữa , hic , khi nào rảnh thì mong 911 lên .."phụ đạo" giúp 1 buổi nha , hic , chứ như thế kia thì .......Com mất , hic
Cái bài mình cần hỏi có nội dung thế này ,
:-x, mình ghi cách ..dân dã nha , mong bà con cô bác ...cảm phiền
GHI CHÚ : Cho n=19 , và k lần lượt là { 0; 2;4;....;16;18 }
mình bắt đầu ghi nha
, cố hiểu dùm cái , nếu 911 đã hiểu thì nếu có thể mình nhờ ...đánh lại cái bài mình hỏi cho mọi người đọc dễ hiểu dùm nha
C_19_(0) - C_19_(2) + C_19_(4) - ......... + C_19_(16) - C_19_(18)
hãy tính tổng !!!
bài này mới hồi chiều làm chuyên đề ...mình thấy có bài này , hic , học xong rùi thì trả cho cô cho thầy hết trơn => Quên rùi !! => Mong các bậc "đàn anh . đàn chị " ...giúp vậy , Thansk trước
của lớp 11 hì ừ dạo này ít lên mạng thật ^^!... có chơi tý nào đâu
đang ôn lại phân tổ hợp , chỉnh hợp và phần nhị thức newton =.= từ h đến hết tháng 5 phải ôn hết 1 lượt rồi tháng 6 ôn lại lượt nữa
!!!! hix thi trường cao nên phải chăm tý .... thế trâm thế nào rồi ?? đã chắc hết chưa ^^ ! 30/4, 1/5 vui chớ !!!
( ngoài lề :uhm, thì 2 ngày qua chơi ...cũng dzui!!
, thì lâu lâu làm ngán các chuyên đề thì lên mạng đọc truyện => 2 ngày đó dzui hơn mọi ngày , hì ,
uhm, cuối cấp mà , phải chăm thui, nhưng có lẽ tinh thần mình chắc hok có áp lực nhiều như 911 bởi mình thì thi trường có điểm thấp ( khoảng mười mấy điểm thui => ít bị tâm lý hơn 911, nhưng dù sao cũng ...sợ , lỡ rớt thì chắc tiêu
). Mà mình thấy các trường ở Miền Bắc lấy điểm chuẩn cao khiếp , hic , hôm bữa mình có xem sơ qua thì ...hic...cao quá trời luôn , điển hình như năm nào đấy, trường y dược lấy tới 29.5 điểm , hic, kiểu đó thì chỉ có đậu thủ khoa mới có cơ hội , hic , nhưng tóm lại , các trường ở miền bắc công nhận lấy điểm quá cao , ( miền nam thì thấp hơn)=> phải chăm => cố lên !!!
Uhm, thì dù gì "muốn tới ngưỡng đại học thì cũng phải lo ....1 chiện đang còn lơ lửng trên đầu kia" ( câu nguyên văn của thầy chủ nhiệm lớp mình
), thì lo kì thi tốt nghiệp , lỡ rớt chắc càng tiêu hơn ,
, mấy ngày nay đang lo ...à ơi ơi à ...ù ..ơ ..mấy cái môn xã hội => cũng ôn được 1 vài bài , có thể nói là tàm tạm thui, hic , => chúng ta ...cùng cố lên !!! ( câu này giống phim hàn quá xá ha !!!)
Thui , lâu lâu gặp lại nói chỉ có ...nhiu đó , khì nào thi xong thì tha hồ mà ...tâm sự , sợ lúc đó lại hok có chiện để nói ấy chứ , thui !!! 3333
À!!! còn cái bài tập kia , mong các cô các bác ...ra tay tương trợ . Giờ em phải về để coi chương trình " NHƯ chưa hề có cuộc chia ly " rùi, Quá giờ chiếu hết nữa tiếng rùi còn gì ,
Hết ....phim!!!!