11:19:01 am Ngày 09 Tháng Tư, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  



Trả lời

Nữ thủ khoa Học viện Báo chí

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nữ thủ khoa Học viện Báo chí  (Đọc 1625 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Điền Quang
Administrator
Lão làng
*****

Nhận xét: +125/-8
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 185
-Được cảm ơn: 2994

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 2742


Giáo viên Vật Lý


Email
« vào lúc: 09:47:03 am Ngày 27 Tháng Bảy, 2014 »

Khi chúng tôi tìm đến nhà, Thu Thủy đang đi làm thêm ở một cửa hàng quần áo. Ấn tượng về thủ khoa Học viện Báo chí là gương mặt xinh xắn, nhưng khi trò chuyện với Thủy mới thấy được ở cô thủ khoa này một cá tính mạnh mẽ, bộc trực nhưng khiêm tốn.

Sinh ra trong gia đình kinh tế khó khăn, bố mẹ là những người lao động chân tay, cô học trò Vũ Thu Thủy - lớp 12B2, Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) hiểu rằng chỉ có học tập mới có thể giúp gia đình vươn lên trong cuộc sống. Từ những nỗ lực không ngừng, Thủy vừa xuất sắc đỗ thủ khoa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm 26,5 khi dự thi ngành Quan hệ công chúng. Điểm số từng môn là Địa lí 8,5; Lịch sử 9 và Ngữ Văn 9 điểm.


Thủy là con cả trong gia đình có hai chị em, bố mẹ Thủy vốn là những người lao động chân tay, cuộc sống gia đình em không lấy gì làm dư dả. Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ hàng ngày mưu sinh, lo cho hai chị em ăn học nên Thủy rất chịu khó trong học tập cũng như trong công việc gia đình khi bố mẹ vắng nhà.

Ngoài 12 năm là học sinh giỏi toàn diện, Thủy còn nhận được vô số bằng khen, giấy khen của các kỳ thi trong tỉnh và các kỳ thi do Trung ương Đoàn phát động như: Năm lớp 11 đạt giải Nhì môn Lịch Sử cấp tỉnh, lớp 12 giải Nhất môn Ngữ Văn, giải Nhì môn Lịch Sử cấp tỉnh, giải Nhì cuộc thi 60 năm giải phóng Điện Biên Phủ... Tổng kết môn Lịch sử lớp 12 Thủy đạt 10 điểm.

Trong hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2013, phát động phong trào thi đua năm 2014, Thu Thủy vinh dự được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng học bổng và có những động viên hết sức to lớn đối với cô học trò xinh xắn. Đây cũng chính là động lực để Thủy vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thủy cho biết: “Ban đầu ý định của em là sẽ thi vào Sư phạm theo mong ước của bố mẹ, nhất là mẹ em luôn mơ ước em sẽ là một cô giáo. Nhưng đến cận ngày thi em mới quyết định chọn thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, em muốn theo đuổi ước mơ của em. Mặc dù biết mẹ sẽ buồn, nhưng em sẽ không làm mẹ thất vọng vì quyết định này của em”.

Ban đầu khi đi thi, cô học trò thành Nam cũng không đặt mục tiêu quá cao để gây áp lực cho bản thân, Thủy chỉ đặt mục tiêu sẽ làm hết sức mình để không phải nuối tiếc điều gì cả. Ngay khi hoàn thành xong kỳ thi, Thủy không tự chấm điểm cho mình mà chỉ kiểm tra lại xem mình làm được bao nhiêu phần trăm và đã đúng với thực lực của mình hay chưa.

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Thủy tâm sự: “Theo em học tập cần phải có đam mê. Đối với khối C nếu những ai đã lựa chọn thì phải hết sức tin tưởng vào các môn mình đang theo đuổi. Cũng không nên quá áp đặt thành tích vào bản thân mình để tạo thành một sức ép, bởi nếu không vượt qua được sức ép thì bản thân mình sẽ không thể nào tiến lên được. Chính vì vậy mà em rất thích câu danh ngôn của William Shakespeare Không tin vào mình thì còn biết tin vào chân lý nào nữa”.

Đối với từng môn, Thủy cũng có từng cách học khác nhau để có được kết quả tốt nhất, đối với môn Văn, theo Thủy cần phải nắm được cốt truyện, nội dung, văn bản, nghệ thuật của từng bài học và trong quá trình học tập cũng nên cần có một cuốn sổ tay để ghi lại những danh ngôn, câu nói hay từ đó vận dụng vào việc học tập của mình.

Đối với môn Sử, Thủy lại chọn cho mình cách học không phải để trả bài, để đối phó mà phải tạo cho mình đam mê, mỗi một lần đọc là một lần nhớ, chia từng giai đoạn lịch sử để nắm bắt được nội dung chính, sau đó đọc lại một lượt, 5 phút sau em lại tiếp tục đọc và khoảng 3 tiếng sau lại đọc lại...

Đối với môn Địa Lí, cần nắm vừng kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, kết hợp với atlat Địa lí, đồng thời nắm vững kiến thức thầy cô giảng bài. Quan trọng nhất chính là bản thân mình đã chọn thì phải tin tưởng và tạo niềm đam mê trong học tập.

Cô Trần Thị Phương - mẹ em Thủy tâm sự: “Thủy ở nhà rất ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt chăm chỉ trong công việc, cũng như trong học tập. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng chưa bao giờ cháu than thở, thay vào đó cháu biến nó thành động lực. Tuy con tôi không chọn vào ngành Sư phạm, nhưng tôi vẫn tự hào và hạnh phúc khi có một người con như Thủy”.

Mỗi khi căng thẳng trong việc học tập, Thủy thường tâm sự với bạn bè và nhất là thầy cô trong trường THPT Trần Hưng Đạo, những người luôn lắng nghe, động viên Thủy lúc khó khăn. Có lúc Thủy thường ngồi một mình hoặc đi dạo để tìm sự bình yên, giải tỏa căng thẳng của bản thân.

Để có được thành quả ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản thân, động viên của gia đình, Thủy cũng gửi lời cảm ơn đến thầy cô, bạn bè trong trường THPT Trần Hưng Đạo luôn giúp đỡ em. Với Thủy, mái trường Trần Hưng Đạo luôn có một vị trí nhất định trong tim khó có thể thay thế được.

Chia sẻ về dự định tương lai của mình, Thủy cho biết: “Sau khi nhập học, em sẽ đi tìm việc làm thêm, một phần là giúp đỡ bố mẹ đỡ vất vả, thứ hai chính là tăng thêm kỹ năng sống của bản thân để tích lũy kinh nghiệm trong nghề nghiệp tương lai”.


Nguồn: Dân Trí


Logged



Giang đầu vị thị phong ba ác,
Biệt hữu nhân gian hành lộ nan.
Tags: Vũ Thu Thủy thủ khoa 
Trang: 1   Lên
  In  


 
Chuyển tới:  

© 2006 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_21352_u__tags_0_start_0