Giai Nobel 2012
06:43:17 pm Ngày 21 Tháng Ba, 2024 *
Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ.
Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<
  Trang chủ Diễn đàn  


Quy định cần thiết


Diễn đàn đã ngưng hoạt động và vào chế độ lưu trữ. Mời tham gia và trao đổi trên nhóm Facebook >> TẠI ĐÂY <<

Trả lời

"Vài lời" gửi tới 96-er; Gửi lời tri ân đến diễn đàn

Trang: 1   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: "Vài lời" gửi tới 96-er; Gửi lời tri ân đến diễn đàn  (Đọc 1470 lần)
0 Thành viên và 0 Khách đang xem chủ đề.
Phồng Văn Tôm
SV Khoa Vật Lý ĐHKHTN - ĐHQGHN
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +23/-11
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 270
-Được cảm ơn: 173

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 316



Email
« vào lúc: 02:02:34 am Ngày 25 Tháng Sáu, 2014 »

Đến mùng 9/9 tới thì mới tròn 2 năm em tham gia diễn đàn. Quả thật tgian trôi rất nhanh, mới thế mà đã ko còn là học sinh nữa rồi  Sad

Em vẫn nhớ rất rõ ngày đầu vào 4rum hỏi bài, em cứ tưởng trên này toàn các anh chị và các bạn, ai dè có các thầy  mcd-)

Thế là em rất "hồn nhiên" nói 1 câu :alô! bác lào cho em hỏi bài này cái nhể, thế là ngay sau đó em được thầy Trịnh Minh Hiệp tô đỏ câu đó lại và rất nhẹ nhàng: "mời bạn xem lại các quy định của diễn đàn, chúng tôi sẽ xóa bài này đi". Thế là e sợ hết hồn, vậy là ngay từ đầu đã ko tạo đc ấn tượng tốt với các thầy  m:-t2

Ko lâu sau, e lại qen cu TAT, và e định giở trò ''ma cũ bắt nạt ma mới'' bằng cách cứ nửa tiếng lại "chê" nó 1 lần (nghĩ lại thấy hồi đấy mình rảnh ghê  m.)). Thằng bé phát hiện ra và méc thầy, và thế là thầy gửi cho mình 1 tin nhắn hết sức "thân thương" :

"Chào bạn!

Trước hết, ở Diễn Đàn có chức năng khen/chê để các thành viên thể hiện thái độ của mình với cống hiến và công sức của thành viên khác. Tất nhiên dù sao đây cũng là một chức năng thôi, không thể dựa vào đó để đánh giá một thành viên là tích cực hay không tích cực.

Nhưng trên hết, chức năng này không phải để đùa giỡn, hay trêu chọc, mà cứ mỗi ngày vào là ngồi nhấn chê (hoặc khen) một người nào đó.

Theo như chat box thì bạn đã dùng không đúng mục đích. Do đó chúng tôi nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu tình trạng còn tiếp tục chúng tôi sẽ treo nick 1 tháng hoặc có thể ban nick.

Hãy đùa giỡn có chừng mực!"


Đọc xong em sợ qá, mấy hôm liền ko dám vác mặt vào 4rum...Sau 2 chuyện trên, e trở nên "ngoan hiền" hơn  ;Wink và hình như là ko bao giờ bị thầy nhắc về qđịnh đăng bài nữa

Phải nói là khi chưa biết sđt thầy giáo, nếu ko có 4rum này, e chẳng biết phải hỏi bài ai nữa... E rất biết ơn các thầy, các anh và các bạn, dù có ấn nút cảm ơn nhiều lần thì nhiêu đó vẫn chưa đủ

Đã đến lúc tiết lộ danh tính thật của mình:
Họ và tên: Phồng.... đùa thôi, tên là sonson96  :.)) :.)) :.))
Chiều cao, cân nặng: lâu lắm ko đo nên ko biết  :.)) :.)) :.))
Dự định thi trường: ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQGHN (ngày xưa gọi là ĐH Tổng Hợp)
Biết thế thôi là đc rồi  8-x 8-x 8-x

Trước đây e rất lo lắng về việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình, nhưng sau khi đc sếp tổng ĐQ khuyên bảo...........em vẫn phải xin lỗi thầy, vì đã ko nghe lời khuyên của thầy, e vẫn quyết định chọn nghề giáo, mặc cho thầy ra sức ngăn cản  mcd-) Cho dù em thấy trình mình chưa hẳn là cao như anh Bad, anh Súp,... nhưng em thấy mình chỉ hợp với mỗi nghề này, và bạn bè, thầy cô ngoài này đều ủng hộ em điều đó, nhất là sếp Linh của em. Thôi nghề nghiệp bàn đến đó thôi, e biết nó sẽ khó khăn, cực khổ, nhưng đã đam mê rồi thì đành phải chịu thôi  8-x

Khác với các thành viên khác, ở diễn đàn 1 2 năm, thi đh xong thì bỏ, hoặc cùng lắm là xong 5 năm đh thì bỏ, em thì ko như vậy, xác định là sau này làm thầy nên e sẽ gắn bó với 4rum dài dài

(Phát ngôn gây sốc 1): "Nếu năm nay trượt NV1, cho dù đỗ NV2, e cũng ko thèm đi học đh, quyết ở nhà ôn lại 1 năm, năm sau lại thi KHTN"

(Phát ngôn gây sốc 2): "Nếu ko đỗ, e sẽ ko lên 4rum gặp mọi người nữa, vì....mặt mũi đâu mà gặp"

Trường hợp ko còn đc gặp mọi người, mình sẽ nhớ nhất khu vực chatbox vói những thành viên kì cựu: Phồng Tôm (tức Tôm Cruise), cặp đôi Thanh Mai - Trúc Mã, cặp vợ chồng A Bad, leaflife,.. và dĩ nhiên là cả sếp lớn Điền Quang nữa với câu cửa miệng: “ YÊU CẦU BẠN XEM LẠI QUY ĐỊNH….”

Nhớ mãi những bài văn thơ, ảnh chế của nhà văn kiêm thợ chế ảnh Tôm Hoài, những câu đã xoáy có 1 ko 2 của 2 cặp vợ chồng trẻ (trâu), những pha xuất hiện bất thình lình đến giật cả mình của sếp tổng,... và còn rất nhiều nữa  :.)) :.)) :.))

Thế lúc đăng bài, trả lời thì có kỉ niệm gì? Rất nhiều! Nhớ a Bad với những pha bắt chước "kinh điển": “ YÊU CẦU BẠN XEM LẠI QUY ĐỊNH….MÌNH SẼ XÓA BÀI”, nhớ những lần anh em đi "vạch lá tìm sâu" tìm lỗi sai của nhau, nhớ những lần anh em ko làm ra đáp án, phải đi hỏi các thầy,...kể ko hết

Thay mặt các thành viên năm nay thi đại học em xin cảm ơn các thầy nhiệt huyết đã chăm lo,dạy bảo cho chúng em. Cuối cùng,em xin chúc các thầy cô sức khỏe,thành công,chúc các bạn bình tĩnh, tự tin, năm nay đại thắng!

E đã chế ảnh mọi người qá nhiều, đã đến lúc cho mọi người biết bộ mặt "đểu cáng" của mình (chắc là có vài người nghĩ vậy )  :.))

Đây là bức ảnh chụp "đội tuyển Lý của thầy Linh" từ lớp 10 đến lớp 12 vào ngày bế giảng vừa rồi  , em rất vinh dự khi đc tham gia hồi lớp 10 và 11
Em là người đứng thứ 2 từ trái sang, còn người đứng giữa chính là người cha thứ 2 đáng kính của em, mod Nguyễn Bá Linh (các bạn có thể tìm thấy ở các box VL phổ thông)
Mọi người có thể thấy ai cũng comle cà vạt, giày đen bóng lộn, thực ra toàn là đồ đi thuê cả, 80k 1 bộ, em đây ăn chơi hơn, mượn luôn của ông anh đôi giày  :.))
Đã up ảnh lên, có nghĩa là em chấp nhận rủi ro nếu mình bị đem ra PTS. Ko sao cả, người đó sẽ bị "xử đẹp"  m:(
p/s: ảnh hơi bé và mờ, bác nào cao thủ PTS thì down về mà chỉnh sửa cho nét nhé
« Sửa lần cuối: 02:10:36 am Ngày 25 Tháng Sáu, 2014 gửi bởi Phồng Văn Tôm »

Logged



Keep calm & listen to Gn'R
Phồng Văn Tôm
SV Khoa Vật Lý ĐHKHTN - ĐHQGHN
Thành viên danh dự
****

Nhận xét: +23/-11
Cảm ơn
-Đã cảm ơn: 270
-Được cảm ơn: 173

Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 316



Email
« Trả lời #1 vào lúc: 01:32:57 pm Ngày 25 Tháng Sáu, 2014 »

xin phép đc up lại cái ảnh

mình là thằng thứ 2 từ trái sang, thằng gầy còm nhất hội ấy, và người đứng giữa ảnh là...mod Linh  8-x 8-x 8-x còn đứa bị gạch mặt ko tham gia tuyển Lý, thế nhưng nó vẫn cứ chày cối nhảy vào chụp ké  m:-s

bức ảnh này ngoại lệ, Like hay ko thì tùy

p/s: ngoại trừ các thầy ra, thành viên nào có "ý kiến" gì thì cứ xác định là lên thớt nhé  m:( m:( m:(
« Sửa lần cuối: 01:40:28 pm Ngày 25 Tháng Sáu, 2014 gửi bởi Phồng Văn Tôm »

Logged

Keep calm & listen to Gn'R
Tags:
Trang: 1   Lên
  In  


Những bài viết mới nhất
Những bài viết mới nhất
 
Chuyển tới:  

© 2006 - 2012 Thư Viện Vật Lý.
Cache action__board_0_topic_20968_u__tags_0_start_0