Đầu tiên, mình cảm ơn tác giả đã đưa ra 1 chủ đề rất hay, khiến mọi người phải "đau đầu".
Có 1 điều mình cũng suy nghĩ mong các bạn chia sẻ:
1, nếu vũ trụ ko tồn tại thời gian thì tại sao trái đất cũng là một hành tinh trong vũ trụ tồn tại theo thời gian, quay xung quanh mặt trời đúng 365 ngày 6 giờ. <<< cái này nãy có bạn giải thích giống như thiên thạch.
2, Nếu điều 1 là bản thân Trái đất luôn có những phân tử nguyên tử chuyển động hỗn độ tạo ra thời gian thì tại sao trong Trái đất có những hiện tượng thời gian lại tiếp tục ko hợp lý. Hai người cùng trên Trái Đất nhưng khu vực sống khác nhau thì thời gian tồn tại xung quanh họ cũng khác nhau>>> có người già hơn người kia.
3, Sự so sánh giữa người A sống trong tàu vũ trụ và người B sống ở Trái Đất.
+ nếu coi tao vũ trụ giống như Trái Đất đều tồn tại trong vũ trụ lúc bấy giờ thì 2 người A vs b cũng tồn tại trong 2 môi trường sống khác nhau nên cũng sinh ra hiện tưởng người A trẻ hơn người B.
Tổng kết 3 ý trên, theo ý kiến mình thui ( thực tế mình chưa đọc đc tài liệu nào về thơi gian), thời gian tồn tại với nhiều hình thức, mỗi 1 nơi sẽ tồn tại 1 thời gian riêng , zậy cuối cùng tại sao lại liên kết với nhau đc.
Còn cái vụ, mà thấy đc tương lai thì mình cũng bị mấy lần. Nhưng chỉ cảm giác đc đó là mình có liên quan thui. Giống như nhiều lúc ngồi uống nước , cái bất chợt nói ra 1 câu nào đó thì tự nhiên mình có cam giác là đã gặp khung cảnh này ơ đâu rùi, cũng với những người đ1o, tại đó, và tiếp đó là những người bạn mình sẽ nói ra nhưng câu mà mình biết trước được là họ sẽ nói như vậy. và lúc đó mình cảm giác rất là ớn lạnh, chẳng hiểu chuyện gì.