Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

GIẢI TRÍ => GIẢI TRÍ_THƯ GIÃN => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 06:20:26 pm Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: https://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10816



Tiêu đề: Giải stress trước kì thi ĐH
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:20:26 pm Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
1.Truyện 1
Thầy : Em làm bài tập chưa !

Trò : Dạ em làm xong gởi lên facebook rồi ạ .Em tag thầy vào chấm .Thầy lên chấm bài cho em ,nếu thấy đúng thì bấm like,nếu thấy hay thi bấm share lên cho cả lớp like để tuyên dương em thầy nhé !

Thầy : Ừ thầy lên ngay đây, nhân tiện thầy cũng thông báo luôn ,thầy post kết quả học tập của em lên và tag cả bố mẹ em vào rồi đấy , bảo bố mẹ em bấm like để kí tên và comment để ghi nhận xét của phụ huynh nhé ...

 m:-t m:-t


Tiêu đề: Trả lời: Giải stress trước kì thi ĐH
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:22:48 pm Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
2. Truyện 2

Để giúp Bình sửa tập phát âm "L" sai thành "N". Cô giáo bắt cậu tập đọc và thuộc lòng câu: "Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc".

Một tuần sau, cô kiểm tra và khen Bình:

- Giỏi lắm. Em phát âm đúng rồi đấy. Có khó khăn gì đâu.

- Thưa cô, câu này đọc mãi cũng quen, chứ những câu nạ, nắm núc nó cứ nàm sao ấy!


Tiêu đề: Trả lời: Giải stress trước kì thi ĐH
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:32:02 pm Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
3. Truyện 3

Tính từ
Trong giờ Văn, thầy đồ bảo Quỷnh:
- Thầy: Quỷnh! Em hãy đặt cho thầy 1 câu trong đó có tính từ!
- Quỷnh: Dạ! Thưa thầy là “Tính từ đầu năm đến nay em bị bốn con điểm 0” ạ!
- Thầy: Ừ ! (nổi giận). Bây giờ thêm một con nữa là 5 con!
- Quỷnh: Hu…hu!!!


Tiêu đề: Trả lời: Giải stress trước kì thi ĐH
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:40:47 pm Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Không biết chuyện này có ai biết chưa :) :
-Có một cặp vợ chồng nọ,thường xuyên gây gỗ cải nhau.Nghe làng kế bên có cái giếng rất linh cầu gì là được nấy.Người chồng rủ người vợ vào ngày thanh minh đến đó để làm lễ cúng cầu xin gia đình hạnh phúc.
-Bữa sau như đúng hẹn cả hai vợ chồng đến đúng cái giếng đó mang theo nến,một con gà và bắt đầu làm lễ cúng.Hai người tiến lại gần cái giếng và nhắm mắt lại cầu nguyện.......Đột nhiên người vợ rớt xuống giếng.Người chồng liền hô lên:"Giếng linh thiệt !".


Tiêu đề: Trả lời: Giải stress trước kì thi ĐH
Gửi bởi: ODD trong 12:09:56 am Ngày 07 Tháng Bảy, 2012
Thêm truyện này nữa:
  Có 1 thiền sư giảng cho các môn đệ của mình bài học về lòng vị tha & nhân ái. Kết thúc bài giảng ông hỏi các môn đệ của mình:
-Trong số các con ai có thể sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù của mình?
  Tất cả các môn sinh trong phòng đều giơ tay ngoại trừ 1 ông lão.Thiền sư thấy lạ nên đã gọi ông lão:
-Vì sao người lại không thể tha thứ cho kẻ thù của mình?
-Bởi vì cả đời con không có kẻ thù nào cả thưa thầy!-Ông lão trả lời
 Mọi người ồ lên thán phục.Thiền sư nói:
-Vậy người có thể nói cho mọi người biết làm thế nào để không có kẻ thù đc không?
..
...
 Ông lão dứt khoát:
-Chỉ có 1 cách đó là giết hết tất cả chúng nó đi thưa thầy
 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Giải stress trước kì thi ĐH
Gửi bởi: vemaybay trong 09:34:14 am Ngày 10 Tháng Bảy, 2012
Trên 1 chuyến máy bay có 2 người Việt Nam, 2 người Nhật, 2 người Pháp và 2 người Đức. Chuyến bay vào vùng gió xoáy của Bão lớn. Cơ trưởng thông báo và phi hành đoàn yêu cầu phải hy sinh bớt số người trên máy bay để giảm tải trọng, hy sinh cứu những người còn lại. Nghe thế, lập tức 2 người Pháp đứng dậy hét lớn: "tinh thần napoleon bất diệt!!!" rồi nhảy xuống. Bay được thêm 1 lúc, tình thế yêu cầu muốn đảm bảo an toàn phải hy sinh bớt số người trên máy bay để giảm tiếp tải trọng. Không chần chừ 2 người Nhật đứng dậy hét lớn: "tinh thần samurai bất diệt!!!!" rồi nhảy xuống. Bay được 1 lúc, Phi hành đoàn nói nếu hy sinh 2 người nữa để giảm tải trọng thì sẽ an toàn, nếu không khả năng sẽ rơi!!! Lập tức, 2 người Việt đứng dậy hô to:"Việt nam vô địch!!!!" rồi đạp 2 thằng Đức xuống!!!!!!!!!!!


Trên máy bay, mọi người được thông báo là nhiên liệu sắp cạn, nên ai thấy gì không cần thiết thì vứt xuống để giảm trọng lượng. Một người Mỹ đem cái vali sang trọng của mình vứt xuống. Mọi người hỏi thì ông ta bảo: "Vali đô la ấy mà. Ở nước Mỹ chúng tao cái gì thiếu chứ đô la thì không thiếu!" Một người Nhật đem cái hòm tuyệt đẹp của mình vứt xuống. Mọi người hỏi thì ông ta đáp: "Hòm kim cương ấy mà, ở Nhật chúng tao thiếu gì chứ ba cái đồ như kim cương thì không thiếu!". Người Việt Nam đứng gần đó đưa chân đạp hai ông người Mỹ và Nhật vừa ném đồ và nói xong rơi xuống. Mọi người đang sửng sốt thì ông ta bảo: "Người ấy mà. Ở Việt Nam chúng tao thiếu gì...chứ ba cái thằng phét lác, chém gió vậy thì không thiếu nhá !"